Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 2)

Chương 25: Chấp nhận đính hôn(1)



“Cái gì… bà muốn em ấy đính hôn sao?”_ IZac ngơngác. “I Zac à… cháu hãy hiểu cho ta”_ bà nội nói. “Bà à… con xin lỗi nhưng convới I Zac sắp đính hôn rồi”_ nó nói. “Các cháu hãy nghe ta kể xong rồi ta sẽcho các cháu quyết định “ Năm xưa… con ta tức là em của ba IZac đã từng yêu mộtcô gái nhưng vì chồng ta phản đối nên chúng bất chấp tất cả để được ở bên nhau.Thằng bé bỏ gia sản để theo một cô gái không có gì. Ta cũng đã già không thể nàogánh vác nổi trách nhiệm của Angel nữa. Thằng bé cũng về thăm ta nhưng rất tiếctrên đường về đã xảy ra tai nạn. Ta nuôi dạy con của thằng bé nhưng không thểnào thay đổi tính tình giống y cha… Kan suốt ngày đam mê vào thế giới của mafianên không hề quan tâm đến Angel… ta phải dùng hết mọi cách mới ép được nó đếnangel làm việc. Ta chỉ muốn cháu dạy dỗ lại Kan và dạy cho thằng bé biết cách kinh doanh nhưng đểlàm điều đó thì cháu phải là vị hôn phu củanó”

Nó rất tiếc khi nghe những lời đó nhưng nókhông thể đồng ý vì I Zac là người nó sẽkết hôn trong 3 tháng nữa. “Bà à… cháu xin lỗi nhưng tại sao bà không kiếm aikhác”_ nó hỏi

“Ta chỉ tin tưởng cháu thôi… không ai có đủ cam đảm để dạy Kan… những cô tiểu thư đó chỉ biết ăn chơi và tài sản của gia đìnhta mà thôi. Ta xin cháu hãy giúp ta đi… đính hôn có thể hủy mà… khi nào cháu muốnhủy hôn với Kan ta sẽ đồng ý. Ta biết từ nhỏ cháu đã được huấn luyện làm nhữngđiều có ích và lợi nhuận cho tập đoàn mà. Cháu sẽ có được 10% trong Angel… cháunghĩ sao?”_ bà nội nói

“Cháu xin lỗi nhưng I Zac quan trọng với cháuhơn”_ nó nói. “Không đâu… em ấy sẽ đính hôn với Kan chứ không phải là cháu”_ nónhìn I Zac “ Anh vừa nói gì chứ… anh đã từ bỏ tính mạng cứu em mà” “Nhưng bác ấycũng đã từ bỏ tính mạng để đem em qua Mĩ… giúp em thoát khỏi lũ người muốn làmhại em mà. Anh nghĩ đến lúc em nên trả ơn đi. Sống trong thế giới này đừng đặttình cảm để giải quyết công việc. Em hãy đính hôn với Kan đi coi như em giúpanh một lần được không. Anh đã thấy bác Pat sống thế nào vì tình yêu và anhcũng nợ bác ấy quá nhiều. Bác ấy đã giúp ba anh cũng như anh theo đuổi ước mơ củamình là bác sĩ, còn bác ấy phải gánh trách nhiệm của Angel. Em hãy giúp bác Pat coi như giúp anh đi. Nếu em đínhhôn mà không có tình cảm với Kan thì anh sẽ sẵn lòng chờ đợi em. Em hãy nghĩcho tương lai của Livex Group nữa chứ”_ nó nghe I Zac nói mà đau lòng. “Nếu anhđã muốn vậy thì em sẽ làm… chúng ta chia tay đi… anh đến với em chỉ vì em làcon gái của Cristina thôi sao?. Em tưởng anh đã thay đổi nhưng không ngờ anh vẫnnhư lúc đó… lợi dụng mà thôi”_ nó tức giận nói. “Anh không có lợi dụng em chỉvì anh nghĩ Kan sẽ bảo vệ được em mà thôi” “Anh nói sao chứ, Kan chỉ là một tênmafia mà thôi.. anh ta không có sự nghiệp”_ nó tức giận nói. “Chính vì Kan làmafia nên mới giúp em được”_ I Zac nói. Nó có vẻ đã hiểu ý I Zac nói nên quaysang bà nội “Cháu đồng ý nhưng chỉ một năm… một năm sau cháu sẽ hủy được chứ”_nó nói. “Ta đồng ý”

Nó rất buồn nhưng như I Zac nói phải vì Livex và người đã cố gắng hãm hại nó nhưng không thành công. Nó cũngmuốn biết tên Kan đó là ai mà khiến I Zac phải nhường mình cho hắn. Kanlà ai... người như thế nào....

" Izac, em có chuyện muốn nói"_ nó nhìn sang người đang lái xe

"Em nói đi"

"Tại sao anh muốn em đính hôn với Kan"

"Kan là người sẽ bảo vệ em tốt hơn anh rất nhiều"

"Anh cũng có đủ quyền lực để bảo vệ em cơ mà"

"Anh là bác sĩ... anh sẽ là chướng ngại cho em với lại anh đã từ bỏ thế giới đó lâu lắm rồi.. Anh mong em có thể nhớ là ANh mãi yêu em"_ I Zac ngónhìn nó