[Detective Conan Fanfic] Phép Màu Của Tình Yêu

Chương 18: Trò chơi thách đấu (p3)



Đôi lời lảm nhảm

Chap này xin dành tặng bạn @MaiAnhNguyen350 nhé! Xin lỗi bạn vì máy mình có vấn đề, nó ko hiện lên tên của bạn T^T

Thêm nữa, các bợn nhớ com mần và vốt cho mềnh nhak!! À quên, nhanh nhanh tay chút xíu để còn đc tặng chap í hihi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

~~~~~~~~~

- Và sau đây, sẽ là màn trình diễn của một trong những nhóm mà các bạn mong chờ nhất!!!

Giọng Ran lên cao vút, làm cả hội trường nín thở chờ đợi, chìm vào im lặng nghe được cả tiếng muỗi kêu

- Nhóm... DM!!!

(Trích lời con tác giả khốn nạn: Nói thực là cái tên nhóm nghe rất...nhưng mình sẽ để trí tưởng tượng của các bạn bay cao, bay xa, đừng bayluôn không lại chẳng ai đọc fic TvT)

E hèm, quay lại câu chuyện. Tênnhóm dù như thế nào thì cũng chỉ có phản ứng với người Việt ta thôi, còn Nhật Bản họ biết gì đâu? Nên bốn anh chàng của chúng ta vẫn ngẩng caođầu bước ra sân khấu, không quên nụ cười thật cu... (cool) để lừa tềnhmấy bạn nữ. Quả thực, nụ cười của mấy bạn nam trên sân khấu đã gây ảnhhưởng không chỉ các bạn nữ lứa tuổi 16-18 mà còn cả U30!! (woah...ngưỡng mộ *mắt long lanh*). Hội trưởng suýt thì nổ vì tiếng reo hò, mộtnửa thế giới phải vào viện Tai-Mũi-Họng gấp...

Ran ném cho bốn tên bạn, đặc biệt là cái thằng đi đầu, một ánh nhìn chết chóc, nhưng không quên nhiệm vụ của mình

- Xin mời màn trình diễn của nhóm!

Khi Ran rút vào cánh gà, thì cũng là lúc các chàng trai về vị trí của mình, quay lưng lại với khán giả. Tiếng nhạc bài “Good boy” (Teayang ft.G-Dragon) vang lên, và cả bốn bắt đầu dần giơ tay lên trời, đúng như câu đầu “Put your hands in the air“. Các fan nữ của DM bắt đầu hò hét ầm ĩkhi thấy nét mặt cực ngầu của các đại mỹ nam. Cả nhóm bắt đầu hoà mìnhvào bài nhảy do Kaito biên đạo, và chính loại nhạc cực ngầu này đã khiến cho mọi hình ảnh dập khuôn từ trước cho họ đều vô nghĩa. Không còn hình ảnh các chàng thư sinh, công tử, mà giờ là các anh chàng ăn chơi, phácách. Từng động tác đều được các thành viên thực hiện dứt khoát, mạnhmẽ, đồng đều đến kinh ngạc, đúng nhịp điệu của bài. Cách bố trí đội hình rất thông minh và hợp lý, từng bước nhảy nhịp nhàng với từng lần thayđổi đội hình. Mỗi lần Shinichi hay Kaito solo (hai ảnh là nhảy chính),Heiji và Hakuba đều hỗ trợ làm... nền, giúp người đang solo được nổi bật hơn, và góp phần làm nổi bật chính bản thân mình. Bốn người đều chuyênnghiệp như những vũ công điêu luyện, như chính hai ca sĩ của bài này. Cả hội trường không thể kìm nén được tiếng hét vì phấn khích, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tất cả khán giả đứng hết lên vỗ tay cho cả nhóm, còn cácnữ nhi lớp 10-B thì hô vang

- SHHK!!! You are the best!!! (Shinichi, Heiji, Hakuba, Kaito)

- DM Group!!! Fantastic!!!

SHHK (từ bây giờ sẽ dùng tên này để gọi bốn chàng, còn các nàng là S.O.R.A-Shiho.aokO.Ran.kazuhA) cúi chào, không thể kìm nén nụ cười đắc thắngtrên môi. Ngay cả Ran trong cánh gà cũng vô cùng phấn khích, cứ vỗ taymãi không thôi. Sau khi nhóm Shinichi vào trong, Ran cười tươi như hoa,giọng nói không kìm được sự tự hào

- Woah!!! What a fantasticperformance!!! (Chà, thật là một màn trình diễn hết sức ấn tượng!!) Tôithích phần thi vừa rồi đến nỗi phải cảm thán bằng tiếng Anh!! Và tiếptheo, sẽ là...

Các nhóm khác tiếp tục tiết mục dự thi của mình. Xemra nhóm nào cũng rất cố gắng, nhóm nào cũng ngang tài ngang sức, ngay cả khán giả cũng không biết nên chọn nhóm nào, huống chi ban giám khảo.Kết thúc phần thi tài năng, cô nàng MC xinh đẹp lại bước ra và vui vẻnói, và không ai để ý hàng ghế khán giả đã vắng bóng 3 người

- Vậy là phần thi tài năng đã kết thúc! Xem chừng cuộc bình chọn năm nay rất gay cấn! Tiếp theo sẽ là phần vận động bình chọn trực tiếp. Nhân viên khánđài sẽ phát cho tất cả các khán giả trong hội trường, không kể thầy côhay học sinh, một tờ giấy có tên top 3 nhóm lọt vào vòng vận động bìnhchọn. Tất nhiên là sau khi tôi đã công bố kết quả!

Ran mở tờ giấy cô đang cầm trên tay. Và cô đọc, đôi môi cong cong ý cười

- Xin chúc mừng 3 nhóm: Gentlement, DM và Superman!!!

Cả hội trường vỡ oà trong vui sướng, phải, vui sướng thay cho ba nhóm được sướng tên. Nhóm Superman là một nhóm gồm 3 thành viên thuộc lớp 10-B,tức là lớp 10-B nắm chắc 7 vị trí trong bảng top 10 Prince, làm con gáilớp 10-B tự hào quá xá

Phần vận động bình chọn diễn ra ngay sau đó.Một người được bầu chọn cho 2 người. Ran lần lượt mời từng thành viêncủa mỗi nhóm tự vận động để tất cả các khán giả bình chọn cho mình. Ren, Takeshi và Kai vốn là ba thành viên của hội học sinh, nên tài phát biểu của họ được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, tuổi trẻ tài cao, dù sao thìShinichi, Kaito, Heiji và Hakuba vẫn kém ba đàn anh 2 tuổi, nên màn diễn thuyết của cả 4 đều rất ấn tượng, không thể thiếu những tràng cười sảng khoái của cả hội trường. Ban giám khảo có người còn cười lăn ra đất vìmàn pha trò của bốn chàng trai SHHK. Cuối cùng là nhóm Superman. Ai cũng ngang tài ngang sức, và ban giám khảo lẫn khán giả đều rất khó để bìnhchọn

Thời gian nghỉ 15 phút đã đến. Đây là thời gian để cả trường cóthể thoải mái thư giãn, hoặc quyết định cho việc bầu chọn cho ai. Bangiám khảo cũng tranh thủ làm nốt công việc của mình. Còn phía trong cánh gà...

Kazuha, Shiho và Aoko đang được ekip trang điểm tân trang nhan sắc. Tứ đại hoa khôi Teitan sẽ trình diễn một tiết mục trên sân khấucuộc vận động bình chọn, nên ba cô gái phải nhanh chóng chuẩn bị. CònRan, cô đã xong hết mọi thứ, và trong tình trạng bị Ren kéo đi. Kaitobước ra từ vệ sinh, và anh là người duy nhất thấy Ran đi cùng Ren. Kaito quyết định đi theo không do dự, anh không phải muốn làm chuyện nghelén, mà anh đi theo vì tương lai được ăn cỗ cưới của cậu bạn thân nốikhố

Ren lôi Ran ra sân sau trường, rất gần cửa hội trường. Cảhai không hề biết, có một cái bóng thậm thà thậm thụt bám theo. Ran hỏi, có vẻ hơi khó chịu

- Anh muốn nói gì ạ?

- Anh thích em- Ren thẳng thắn nói luôn, khiến Ran không khỏi bất ngờ. Cô có chút bối rối, nhưng Ren đã chặn lời

- Em không cần phải trả lời luôn, hãy suy nghĩ về lời anh nói! Một tuần sau cuộc thi, hãy đáp lại anh!

Kaito suýt chút nữa là thốt lên tiếng cảm thán, nhưng anh đã nhanh chóng tựbịt miệng mình. Anh không thể ngờ cô bạn thân Ran lại có sức hút lớn đến như vậy, được King của năm ngoái cảm nắng. Kaito bắt đầu lo lắng thaycho Shinichi, có khi anh phải giục cậu bạn tỉnh tò, không có ngày Ran bị nẫng trên tay thì chết! Bỗng, Kaito nghĩ lại về bản thân, liệu Aoko cógiống Ran không? Anh không thể phủ nhận cảm giác bối rối của mình khiquá gần gũi với Aoko. Kaito không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình khi nhìn thấy tủ để giày của Aoko chất đầy thư tỏ tình, đã có trước khi côtrở thành hoa khôi. Anh chỉ nhớ mình đã vứt hết thư vào thùng rác, vàmột tháng gần đây là anh còn phải dọn ngăn bàn Aoko nữa. Anh làm vậy,liệu có giữ được cô?

Kaito bừng tỉnh thì hai người kia đã quay về hội trường rồi. Anh vội vắt chân lên cổ mà phi vào cửa sau của cánh gà, anh thực không muốn phải nghe bài ca của “bà già đau khổ” Hakuba. Và tấtnhiên, Kaito đã không kịp, vì khi anh quay lại thì tứ đại hoa khôi đãbắt đầu màn trình diễn. Không cần nhìn cũng biết, bọn nam sinh mê gáiđang gào thét khản cổ ngoài kia kìa. Đám con trai trong cánh gà cũngphấn khích thế kia, bốn cô bạn của anh đúng là đào hoa mà! Hakuba bắtđầu xì khói trên đầu, quay ngoắt bỏ đi mặc tên cột nhà cháy í ới gọi.Còn mình Kaito và Shinichi, thời cơ thuận lợi đây rồi!

- Kudo... Tớ vừa...

- Theo dõi Ran và Akiyama- Shinichi giọng không cảm xúc, còn Kaito suýt té ngửa. Shinichi nhếch môi

- Cậu nghĩ tớ là ai mà không biết? Chí ít vẫn là con trai người đứng đầu FBI đấy!

- Vậy cậu nghĩ sao về việc đó?

- Mục đích hắn ta gặp Ran tớ cũng đoán ra rồi- Shinichi đều đều nói- Tớbiết mình phải làm gì, yên tâm, tớ không bao giờ để tuột Ran khỏi taymình đâu!

Bài hát “Secret of my heart” (English ver. - Mai Kuraki, DC anime ending) kết thúc. Ran, Shiho, Aoko và Kazuha tươi cười cảm ơnkhán giả và đứng gọn sang một bên, để nhường chỗ cho 10 chàng trai trênsân khấu. Ran tiếp tục nhiệm vụ MC

- Kết quả của cuộc vận động bìnhchọn đã nằm trong tay chúng tôi! Sau đây sẽ là top 10 Prince do BGK vàkhán giả bình chọn. 50% số điểm do BGK quyết định, 50% còn lại là dokhán giả!

Không gian trong hội trường Teitan căng thẳng lạ thường. Kazuha bắt đầu xướng tên ba người đầu tiên

- Vị trí số 10: Kimura Tatsuya lớp 10-B. Số 9: Uzumaki Junsaku lớp 10-B. Số 8: Daidouji Yukito lớp 10-B

Ba người đầu tiên bước lên nhận giấy chứng nhận và kỉ niệm chương trongtiếng vỗ tay của mọi người. Aoko đọc tên ba người tiếp theo

- Số 7: Maeda Takeshi. Số 6: Akatsuki Kai. Số 5: Akiyama Ren!

- Ohhh!!!

Tất cả học sinh ồ lên đầy kinh ngạc. King của năm ngoái tụt hạng như vậy,càng chứng tỏ sức hút của SHHK là không phải đậu vừa rang. Lớp 10-B vuisướng hò reo, bốn vị trí cao nhất lại thuộc về tập thể siêu đẳng cấpnày. Shiho đợi nhóm Gentlement lùi xuống hẳn, bắt đầu đọc tên vị trí Tứđại mỹ nam

- Dark Knight: Hattori Heiji! Cool Guy: Kuroba Kaito!

- Prince: Hakuba Saguru, và King, thuộc về Kudo Shinichi!!!

Toàn bộ nữ sinh lại được dịp khoe giọng “hét” đây nội lực của mình. Vị trínày không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. SHHK bước lên nhậngiấy chứng nhận và kỷ niệm chương do chính tay Tứ đại hoa khôi traotặng. Shiho còn kiễng chân lên, thơm nhẹ vào má Hakuba. Hành động rấtnhanh nhưng không thể qua mắt khán giả. Mọi người vỗ tay đầy thích thú,ngay cả những người trên sâu khấu cũng vậy, chỉ còn hai đương sự đỏ ửngmặt mũi. Còn cô nàng Miki tức lắm, rời khỏi hội trường ngay lúc đó

Cuộc vận động bình chọn kết thúc, cả lớp 10-B cùng hai thầy cô Makoto-Sonoko cùng nhau đi ăn lẩu Tứ Xuyên liên hoan chiến thắng giòn giã. Hôm nay,thực sự là một ngày rất vui với tất cả mọi người

Cuộc thi kết thúc,cũng là thời điểm kì thi cuối học kì đến gần, và cuộc tranh đua củaS.O.R.A và bốn chị em nhà Hatsune bắt đầu...

~~~~~~~~~~~

Một gameshow nhỏ cho các rds đây

Tên nhóm “DM” của SHHK mang ý nghĩa gì?

Cực dễ phải không? Ba rds cmt đáp án nhanh và đúng nhất sẽ được trao giải nha

- Giải nhất: tặng 3 chap

- Giải nhì: tặng 2 chap

- Giải ba: tặng 1 chap

Các giải theo thứ tự cmt nha Gameshow này song song với game “bóc tem tặng chap” nhé

=> Ngày mới tốt lành