Đế Thần Công Chúa

Chương 2: Khảo nghiệm thiên phú (1)



Hôm nay là sinh thần đầu tiên của nàng và ca ca cũng là ngày cả hai phải chọn đồ vật đoán tương lai.

” Thần nhi, Y nhi, hai con hãy chọn đồ đi nào” Huyết Ngạn đặt Huyết Thần và Huyết Băng lên bàn vui vẻ nói.

Cái bàn rất to lớn, bên trên bàn có rất nhiều đồ quý hiếm. Cả hai nhìn quanhìn lại một lúc lâu, cuối cùng Huyết Thần chọn một thanh Ngọc kiếm cùng một chiếc cung làm bằng Huyết ngọc và Lệnh bài Kỳ lân điều khiển cấm vệ quân.

Huyết Băng Y nhìn vậy thì vô cùng hài lòng, ngọc tỷ đểđấy cho vị đệ đệ ra đời sau vài năm nữa của nàng đi. Nàng và ca ca cònđi du ngoạn giang hồ còn lâu mới ở lại hoàng cung.

Được rồi, nàng phải đi chọn đồ đã. Đảo mắt một hồi mà chả thấy cái gì vừa ý, nhìn thêm một chút thì mắt nàng sáng lên như đèn pha ô tô. Ha ha, là Huyền càmlàm từ Huyền mộc vạn năm kìa, chủy thủ được đúc bằng hàn thiếc vạn nămnữa, há há, roi đỏ được làm từ Huyết băng tàm. Giàu to rồi, giàu to rồi, mình thật con mẹ nó hên.

Phải nói rằng con mắt của Huyết Băng Yvô cùng tốt. Cây Huyền cầm là cây cầm làm từ Huyền Thiên mộc vạn năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của Cầm Thánh Y Vân, truyền kì về âm nhạc màcả đại lục không ai không biết. Cây chủy thủ làm bằng hàn thiếc vạn nămvô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Cuối cùng là cây roi đỏ đó làHuyết Băng Tiên được làm từ Huyết Băng tàm ti vạn năm, một trong nămthần khí mà Đế thần để lại cho Huyết gia.

Huyết Ngạn và Ảnh DạLan cùng các triều thần và nguyên lão Huyết gia vô cùng vui mừng, mũihếch lên trời. Xem xem, tiểu thái tử và tiểu công chúa thật mạnh mẽ,đúng là người Huyết gia có khác...

” Xem xem, tiểu thái tử sau này nhất định sẽ là thiên tài võ học.”

” Tiểu công chúa cũng không kém gì đâu, nhìn xem, nàng chọn Huyền cầm của Cầm thánh kìa, cả Thiên Sát chủy thủ nữa...”

” Các ngươi cần gì nói nữa, tiểu thái tử và tiểu công chúa là hậu duệ của Đế Thần đại nhân a. Ôi, dị đồng của họ thật đẹp mà.”

Huyết quốc không giống các quốc gia khác bài xích thậm chí là chán ghét dịđồng nhưng Huyết quốc lại vô cùng hoan nghênh, nói hoa mĩ hơn là vô cùng tôn sùng dị đồng. Vì tương truyền rằng người mang dị đồng là hậu duệcủa Đế Thần, những người mang trong mình quyền năng vô hạn.

Khinàng và ca ca sinh ra cũng mang trong mình dị đồng. Nàng mang một mắtbạc bên phải và một mắt huyết bên trái. Trong sách cổ có ghi đây là TảLuân nhãn có thể nhìn được suy nghĩ, nhìn xuyên thấu đồ vật và nhìn được nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ca ca nàng là một mắt tím và một mắt bạc. Đây là Âm Dương nhãn có thể nhìn thấy âm dương,nhìn thấy linh hồn thậm chí là nhìn thấy tương lai.

Khi phụ hoàng biết được nàng và ca ca nàng mang dị đồng bẩm sinh thì đã mở hội cho cả Huyết quốc ăn mưng suốt 3 ngày liền đấy.

Đơn giản là vì những đứa trẻ là “người được chọn” sẽ thức tỉnh dị đồng ở độ tuổi từ 1 - 5. Những người thức tỉnh dị đồng từ khi sinh ra hay thậmchí là bẩm sinh sẽ được tôn sùng chẳng khác nào một vị thần cả vì ngườiHuyết quốc cho rằng những người mang dị đồng bẩm sinh chính là con màkhông phải hậu duệ của Đế Thần. Đế Thần là vua của thần, tất cả các vịthần đều là con của nàng.

” Đúng đúng, tiểu thái thử và tiểu công chúa là con của đế thần đại nhân, là một vị thần được cử xuống trần gian này.”

” Haha, Huyết quốc thật có phúc mà.”

”...” Và rất nhiều rất rất nhiều câu nói khác.

Ài, mấy người này tự kỉ quá đáng..

_____________

Năm năm trôi qua nhanh vô cùng, thoắt một cái nàng đến đây cũng đã năm năm, còn 10 năm nữa là đến ngày nàng gặp nữ chủ.

Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với Huyết Quốc. Là ngày sinh thần Tháitử điện hạ và Băng Y công chúa. Tất cả người dân đều vui mừng, thế hệThần Long mới của Huyết quốc sắp xuất thế mà lại.

Trong Càn Thanh cung thuộc hoàng cung Huyết Quốc, rất nhiều người đang tụ tập, đó làcác triều thần và những thế hệ trẻ tham gia khảo nghiệm thiên phú. Khảonghiệm thiên phú là một nghi thức vô cùng quan trọng của Huyết quốc. Họsẽ phải trải qua ba hai lần khảo nghiệm, lần một là lúc năm tuổi, khảonghiệm về nghề nghiệp. Lần hai vào lúc mười tuổi, khảo nghiệm về thiênphú và phá bỏ tấm chắn vào Tôn giả cấp. Từ Quân chủ đến Tôn giả là mộttấm bình phong vô cùng lớn, rất ít người có thể phá vỡ bức bình phongnày mà đột phá Tôn giả. Huyết quốc thì khác, họ có một bí cảnh để phá bỏ bức bình phong này. Bên trong có mười trưởng lão Huyết gia phụ trách,họ đều ở cấp bậc Tôn giả.

Trong Càn Thanh cung.

Bên dướicó rất nhiều người đứng, một số là triều thần còn lại phần lớn đều làquý phụ huynh cùng các hài tử đi khảo nghiệm thiên phú. Trên long ỷ làHuyết ngạn và hoàng hậu Ảnh Dạ Lan đang ngồi, bên dưới một chút là cácnguyên lão của Huyết gia và một nam nhân trung niên và một vài lão nhânđạo mạo.

Phải, họ là hoàng tộc Huyết quốc cùng Ảnh Dạ gia tộc vàtam đại gia tộc khác. Nam nhân trung niên là Huyết Phi, đệ đệ song sinhcủa Huyết ngạn cũng là Thân vương triều đình, hai huynh đệ vô cùng yêuthương và tôn trọng lẫn nhau. Vương phi của Huyết Phi là Độc Cô Lam, làkhuê mật của Ảnh Dạ Lan, hai người sinh cùng ngày nên vô cùng thânthiết. Huyết Phi và Huyết ngạn giống hệt nhau, từ gương mặt, giọng nói,tính cách đến thê nô, lấy vợ cũng chỉ lấy một, không lập quý phi haytrắc phi thiếp thất gì hết.

Còn về tứ đại gia tộc, bề ngoài Tứđại gia tộc luôn đối đầu gay gắt nhưng thực chất họ lại vô cùng hài hòa. Lão gia tử, gia chủ đến thiếu chủ của các gia tộc đều là bằng hữu từthời cởi chuồng tắm mưa. Các gia chủ và Thiếu chủ không nói nhưng bốn vị lão gia tử thì chính là lão ngoan đồng chính hiệu, và đây là bằng chứng chứng minh tốt nhất.

” Nào, các ngươi là thế hệ Thần Long mớicủa Huyết quốc ta. Hãy chứng minh các ngươi có đủ khả năng để bảo vệ đất nước này đi nào.” Huyết Ngạn uy phong nói. Hơn năm mươi đứa bé năm tuổi bên dưới cúng hưng phấn mà hét to.

” Chúng ta có thể bảo vệ Huyết Quốc.”