Thông tin truyện

Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Chúng đệ tử hai mắt đau đớn rung động nhìn chằm chằm phía trên. Trên bạch ngọc linh bích cao ba trượng, bốn chữ ‘Linh giả cấp năm’ thoáng hiện kim quang, rực rỡ loá mắt. Đám đệ tử châu đầu ghé tai, nhìn nam tử trẻ tuổi trên đài, tràn đầy kinh động lẫn ao ước sùng kính. Hai mươi lăm tuổi đã linh giả cấp năm, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thanh Sơn phái, Diệp Hạo Nhiên hoàn toàn xứng đáng. Trước ba mươi tuổi đột phá tới linh giả cảnh, đã là mục tiêu sơ cấp tu sĩ tha thiết ước mơ, huống chi là linh giả cấp năm cách linh sư cấp chỉ thiếu một bước nữa, thiên tư bực này khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng.


Chưởng môn, trưởng lão ngồi quan sát ở trên ghế, đám đệ tử theo đẳng cấp trước sau lên đài kiểm nghiệm tu vi. Thanh Sơn phái đệ tử đời thứ ba tổng cộng mười vị, linh giả cấp năm cao nhất cũng chỉ có một mình Diệp Hạo Nhiên, thấp nhất là linh giả cấp ba. Cho tới bây giờ đã có chín vị đệ tử kiểm xong tu vi. Trung niên lam bào cầm danh sách trong tay, viết xuống một khoản, hài lòng gật đầu, lật tới tên tiếp theo liền dừng lại, lạnh lùng mở miệng. “Thanh Sơn phái đời thứ ba đệ tử Dung Huyền, lên đài kiểm nghiệm tu vi.” Đây là ngày Thanh Sơn phái một năm một lần kiểm nghiệm tu vi, đứng trên đài mấy trăm vị đệ tử chỉnh tề mà đứng, vốn không phải đại sự gì, nhưng tới gần ngày tiên tông chiêu sinh, do trưởng lão Trang Thông tự mình chủ trì, ý nghĩa liền không giống nhau.

Bình luận truyện