Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

Chương 4: Việc trong nhà.



Uyên đi sang phòng của mợ Cả, có chút ngượng ngùng khi nhớ về chuyện tối qua, cũng may mẹ Cả của cô cho thuốc liều thấp, chứ không thì không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Út Na đang đứng đấy, thấy Uyên thì mừng rỡ chạy lại.

- Bé Uyên, lâu quá rồi không gặp, xinh xắn hẳn lên.

- Út Na, mẹ Út Na thấy tui gả vào đây cũng sang khoe là Út Na ở với chị Cả Như.

- Ừ, tui phục vụ cô cậu nhỏ đỡ cho mợ, cô cậu chút nữa đi học rồi, tui rảnh sang phòng bà chơi nha.

Mợ Cả nãy giờ ngồi đó mà bọn trẻ coi như người vô hình vậy, Như ê hèm một tiếng khiến Na và Uyên im bặt.

- Vui quá nhỉ, không có phép tắc gì hết. Đi ra ngoài xem cô cậu có thiếu gì không rồi lo sắp sửa sách vở cho chúng đi học đi, tranh thủ làm xong việc rồi chút mợ cho sang bên mợ Sáu chơi. Mà ở đây thì được gọi bé Uyên chứ ở ngoài gọi vậy cậu biết cậu đánh đòn cho là mợ không bênh được đâu nha.
- Con cảm ơn mợ.

Út Na nghe được đi chơi thì mừng rỡ, nhảy chân sáo đi làm việc cho xong, ở đây nó nhận hầu hạ cô cậu, nó luôn rất cẩn thận đề phòng những mợ kia hãm hại, đồ ăn của cô cậu cũng là nó đi ra chợ lựa rồi về nấu, quần áo nó lo giặt, phơi, gấp lại không cho ai động tay vào. Mợ Cả tuy lâu rồi cậu không ghé ngủ cùng nhưng cậu vẫn dành cho mợ một sự ưu ái, nể trọng nên mấy mợ ganh ghét cũng không dám làm liều. Mợ Hai thì sinh được cô con gái, Mợ Tư đang có thai, còn mợ Năm thì chưa có, riêng mợ Ba thì cố tình phòng tránh, mợ không muốn sinh con cho cậu.

Chỉ duy mợ Cả là đủ trai đủ gái, có vài lần mợ phát hiện mợ Hai tìm cách hãm hại con mình, nên mợ suốt ngày kè kè bên con để bảo vệ, mợ ăn chay một tháng mười ngày, chăm niệm kinh phật, đi chùa cầu an cho cô cậu nhỏ. Không dành thời gian lấy lòng cậu Tư Dũng nên cậu ra ngoài rồi nạp thêm vợ liên tục.
Út Na đi rồi, mợ Cả mới gọi Uyên lại ngồi gần chỗ mình. Mợ chạy ra đóng cửa lại rồi nói.

- Khoẻ hẳn chưa?

- Dạ rồi, cảm ơn chị.

- Ừ, trong nhà mình, mợ Ba là người hiền lành an phận, còn mấy mợ kia đều là những người có âm mưu thủ đoạn. Em vào đây còn non nớt, kiểu gì họ cũng tìm cách hãm hại. Lát nữa Út Na sẽ sang nói với em về từng người để biết cách mà đối phó, còn chị sẽ dạy em cách để đối phó với cậu Tư Dũng. Chúng ta đều sinh trong nhà quan chức, đều có mẹ lớn mẹ nhỏ, em cũng biết về mưu mô, thủ đoạn của các bà rồi. Vừa muốn được chồng yêu nhiều hơn người khác, vừa muốn chiếm hết tài sản sự nghiệp cho con mình mà hãm hại nhau. Nên muốn sống an lành ở đây thì phải xem thái độ của cậu với em.

- Dạ, em biết rồi chị.

Tối nay chắc chắn cậu sẽ sang phòng em. Nhớ kín đáo một chút đừng để bọn người làm với mấy bà kia rình rập, dùng chút kỹ năng...hôm qua. Sử dụng với cậu, để cậu thương.
Nhắc lại chuyện hôm qua, hai người tự nhiên đỏ mặt, hình như bên dưới hơi có chút bứt rứt. Cả hai nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi nên Như kêu Uyên đi về, mất công mấy người kia lại nghĩ ngờ, nói cô kéo đàn kéo lũ chia phe chia phái thì lại không hay.

Uyên trở về phòng, đóng cửa mở quyển sách kỹ năng phòng the mà chị Cả đưa cho, cô đỏ mặt lật từng trang, nhưng trong đầu chả có lấy một chút hình ảnh của cậu Tư Dũng mà toàn là hình ảnh của cô và Như tối hôm qua. Uyên nhắm mắt lại, đưa tay xuống bên dưới.

- Xấu hổ quá, sao lại ướt vậy chứ?