Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

Chương 24: Giận.



Uyên và Như sắp xếp hành lí cho cậu lên đường rồi cùng nhau về phủ. Hai người vừa đi ngang hàng với nhau, ra điều không thân thiết lắm nhưng lại nói với nhau lí nhí đủ để cho đối phương nghe thấy.

- Cậu đi vắng thời gian lâu vậy em rằng chúng ta phải "gặp nhau nhiều" để còn cùng nhau "bàn công chuyện".

- Nếu em có gì khó hiểu cần "giúp đỡ thì bất cứ lúc nào chị cũng sẵn sàng"

- Vậy được rồi, chị về làm việc đi, em về kiểm tra giấy tờ xong xuôi, có gì không hiểu thì qua "tìm chị sau"

Hai người chào nhau rồi về phòng của mình. Mợ Cả gọi út Na vào để nói chuyện xong, đến chiều Uyên gặp út Na chào thì thấy con bé không thèm trả lời gì mà bỏ đi làm Uyên vừa tò mò vừa bực mình. Uyên cầm sổ sách trên tay rồi vào phòng Như, chưa vào đã vội để chúng xuống bàn rồi ra chốt cửa lại. Cô lại chỗ Như đang ngồi sà vào lòng Như, hai tay vòng qua cổ Như rồi hôn vào chán cô một cái. Xong cô hỏi Như.
- Chị làm gì út Na mà để nó hằm hằm đi ra, em chào nó cũng không thèm đáp lễ luôn.

Như đẩy Uyên ra rồi chỉ vào ghế kêu cô ngồi đó. Nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Người làm nó bực mình là em chứ đâu phải chị.

- Em có làm gì nó đâu?

- Nó thầm thương trộm nhớ mợ Ba, mà em lại đi dụ mợ Ba hầu cậu chủ, giờ nó thấy mợ Ba với cậu chủ thân nhau, nó giận em chứ sao.

- Nó thương mợ Ba giống em thương chị à?

- Ừ.

- Con nhỏ này, để em đi tìm nó nói chuyện.

Uyên nói xong liền đứng dậy định chạy đi thì Như gọi lại.

- Này, từ đã.

- Từ cái gì mà từ, nó giận xong nó ức lên đi nói chuyện của chị em mình ra thì toi cả lũ.

- Ừ, cũng đúng. Để chị đi với em. Chắc nó lên nhà thờ tìm mợ Ba đó.

- Thôi chị ở nhà đi, em nói chuyện riêng với nó.

Uyên vội đi lên nhà thờ, quên luôn cả đống sổ sách ở phòng của Như. Khi đi lên cô thấy út Na với mợ Ba đang ngồi ở chiếc võng ngoài sân.
- Mợ ơi, con nghe nói hôm qua mợ với cậu Tư thân nhau rồi ạ?

- Bắt tin tức nhanh thế.

- Sao mợ không thích cậu mà còn ở với cậu vậy?

- Đừng nói lăng nhăng, người khác nghe được không hay.

Mợ Ba nhẹ nhàng nhắc nhở út Na nhưng út Na lại thấy bực bội muốn đôi co.

- Nhưng con...

Uyên nãy giờ nghe được hai người nói chuyện liền chạy tới cản út Na lại.

- Út Na, mợ Cả có việc gấp tìm bà nãy giờ đó.

- Việc gì mà gấp chứ.

- Đi nhanh nào.

Uyên nắm tay út Na kéo đi, rồi nói với lại với mợ Ba.

- Gặp chị sau nha.

Thanh nhìn thấy sự nhí nhố của hai đứa trẻ con thì bật cười. Út Na thì ấm ức đi theo Uyên nhưng Uyên không đưa cô đi gặp mợ Cả mà đưa về phòng mình. Út Na thắc mắc.

- Sao lại đưa tôi tới phòng bà.

- Muốn nói chuyện riêng với bà.

- Bà lừa tôi là mợ Cả tìm.

- Ừ.

- Sao vậy?

- Ngăn cản bà làm những chuyện khùng điên.
- Gì chứ?

P/s. Hai con chim ri này nói chuyện với nhau thì vui lắm nhỉ. Lỡ rồi tác giả ra luôn chương nữa coi mợ Sáu nói gì với út Na nha. Hôm nay thức khuya một bữa. Ngày mai ngủ bù.