Để Anh Thay Đổi Con Người Em

Chương 25



Cầm trên tay 1 vài dụng cụ y tế nó nhanh chân rảo bước về phía nhỏ thì .... Lên sân thượng thôi chứ nhỉ - thảo linh.

Phải nhưng chưa tới tan học - nó

Không cần quan tâm , có người rất muốn gặp mày , lên chứ- thảo linh.

Nó k đáp tiến bước trên cầu thang dẫn tới sân thương .

Rầm - tiếng cánh cửa đổ vì cú đạp siêu nhân gao của nó .

Trước mặt nó là 1 lũ đàn em , cả trai lẫn gái , đứa nào đứa nấy trên tay đều có vũ khí.

Chơi vũ khí sao , cux được - nó .

Tụi bay lên cho tao , tao sẽ cho con bé này bik thế nào là sợ - nhỏ Mai hét.

15 phút sau , cả lũ đàn em nằm chất đống , nó tiến bước về phía ả mai thì .....

Roẹt- một vệt dao rạch dài trên chân nó, vết thương sâu liền ứa máu thành 1 vũng , thành quả của sự đánh lén .

Vụt - ba chiếc phi tiêu tẩm thuốc phóng ra , 1 mũi g

him trên vai nhỏ Mai , 2 mũi còn lại cho 2 đứa đánh lén , số phận của chúng nó khá thảm bại , kim độc ghim vào thịt , nhanh chóng chất độc xâm nhập trong lan ra khắp cơ thể , môi và da bọn hpj bắt đầu thâm tím rồi ....

Á..aaaaaaaaaaaaaaaa- chúng nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngã xuống , mắt trợn tròn , máu từ hốc mắt bắt đầu chảy ra , xác tan thành bụi rồi biến mất trong gió .

Nhỏ mai há hốc mồm , mặt mũi xanh lét kinh ngạc vì hành động kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt , sự trả giá về vụ đánh lén .

Nó bước lại gần nhỏ mai , rút trong áo một lo thuỷ tinh nhỏ rải trên da ả .

Mai hét lên như loại thú hoang dã trong cơn tức giận :" Loại chó như mày làm j tao , mày làm j tao thế con nhỏ bẩn thỉu kia "..... Nó ngoắc mắt nhìn ả cười kinh dị , mang sự tà ác của 1 con quỷ tới từ địa ngục đang khát máu .

"Làm j sao , chỉ là hợp chất nhỏ mang tên XP960 đc chế ra từ 1 loại nấm độc mang về từ phía tây của đất nước ÔXtraylia, hợp chất tiếp xúc tới da sẽ gây lên 1 sự phản nghịch rất lớn , tạo ra những vết loét , điều kiện rất thuận lợi cho loại vi khuẩn xâm nhập ăn mòn các tế bào trên da , sống lun trong da lấy máu làm thức ăn , đục khoét nhiều mạch máu khác gây cản trở cho việc lưu thông máu , nếu kéo dài k chữa trĩ sẽ bị mất máu nhiều ròii dần dần chết rục xương , bây giờ trông nó k khác nào một con quỷ vói tròng mắt trợn tròn nang chờ cơ hội mà ngoạm lấy con mồi .

Từ phía cánh cửa bước ra là 1 người con gái (người cuối cùng trong số 3 người )

"Bộp .. Bộp "- tiếng vỗ tay của người con gái đó và kèm theo 1 lời nói .

Quả không hổ danh là Nguyễn Hoàng ngọc băng , ra tay còn tàn độc hơn là 1 con quỷ , con gái của chủ tịch Nguyễn Hoàng gia Huy sở hữu công ty đá quý lớn nhất thế giới .

Hiểu biết khá rộng , cô là ai ?!?!- nó.

Tất nhiên tôi bik tất cả về cô;" hừ" cô còn là người đứng đầu trong thế giới ngầm , bang chủ bang "hắc ma" biệt danh killer, sát thủ máu lạnh , giết người k gớm tay , muốn bik tôi là ai còn quá sớm để cô biết , yên tâm chúng ta còn gặp lại .

N Nó rút trong người ra một phi tiêu tẩm độc phóng về phía người con gái lạ đó .

Không những k trúng , người con gái đó còn lé rất nhẹ nhàng , mũi tên tẩm độc cắm phập vào thân cây phía sau .

Khá thú vị -nó nghĩ rồi bỏ đi , máu ở chân vẫn chảy kéo thành vệt dài theo từng bước chân nó .

Người con gái đó thật sự là ai nếu k phải mẹ kế thì là ai ?!?!!???????