Thông tin truyện

Dê Ác Đánh Sói

Dê Ác Đánh Sói

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tại gia tòng phu cũng được. Nhưng tại sao bây giờ còn muốn ép nàng xuất giá tòng phu. Không, nàng không bao giờ đồng ý đâu nhé! Không có cửa đâu! Nàng đây tuy là nữ nhân, nhưng nàng cũng có lý tưởng, có hoài bão cho riêng mình. Không phải cứ như tiểu thư khuê các bọn họ, ngồi yên một chỗ tuỳ người định đoạt đâu. Nàng đã có quyết định của riêng mình rồi, trước ngày thành thân liền đào hôn. Sau đó xông pha giang hồ, dự định làm nữ hiệp vĩ đại hành hiệp trượng nghĩa!


Tại sao có thể chấp nhận nhảy vào “cạm bẫy” hôn nhân, cả ngày ở trong ôn nhu hương lăn qua lăn lại đây? Nhưng cha nàng lại len lén giúp nàng tìm đối tượng tất cả đâu vào đấy rồi. Điều này làm nàng tức tối không thôi! Muốn "Gả" nàng đi khi nàng còn chưa kịp trở tay ư? Cũng may nàng trời sinh thông minh gặp khó khăn có chí tiến thủ. Từ lâu đã sớm xem thấu “chút tài mọn” của cha nàng. Vội vàng thừa dịp một đêm đen, mang tất cả "Gia sản" bên người, chọn trúng một “ca ca xui xẻo” trắng trẻo thuận mắt. Ở trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, lặng lẽ leo lên giường của hắn... Nàng vốn định tính toán để nàng "Bá vương ngạnh thượng cung". Vậy mà, sắc đẹp, nguyên bảo** cũng tự động đưa tới cửa, hắn lại còn "Giận dỗi", chậm chạp không chịu "Động thủ",  nàng tức giận đến nói không nên lời..

Bình luận truyện