Thông tin truyện

Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trên dòng chảy cuộc đời, biết bao con người lướt qua nhau trong vô thức, cứ ngỡ duyên phận như một thứ vô hình, cho đến khi gặp lại thì mọi sự đều theo ý người. Cũng như Phương Tĩnh Ngôn và Diệp Tử Hàng, chính là hai con người bị mắc kẹt trong cùng kiếp số, nhiều người như vậy nhưng họ vẫn tìm được nhau. Tạo nên chút dư vị cho cuộc sống, khi giận hờn, khi cãi vả thực ra cũng rất vui.



"Tớ ghét học chung lớp với cậu." Phương Tĩnh Ngôn nói.

"Tớ cũng không muốn, do thầy cô phân lớp." Diệp Tử Hàng đáp.

"Tớ ghét làm hàng xóm của cậu." Phương Tĩnh Ngôn nói.

"Tớ cũng không muốn, là do bố mẹ quyết định." Diệp Tử Hàng đáp.

"Tớ ghét suốt ngày gặp cậu!" Phương Tĩnh Ngôn nói.

"Tớ cũng không muốn, là do ông trời sắp đặt." Diệp Tử Hàng cười.


Liệu Phương Tĩnh Ngôn và Diệp Tử Hàng có thực sự dứt ra được mối tơ hồng này hay sẽ mãi mãi quẩn quanh trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Câu trả lời chỉ có ở họ, chỉ tùy thuộc vào chính họ quyết định. Có day dứt, khó lòng buông được cũng chẳng thể rời xa. Tình yêu của họ đẹp, đẹp như cái cách họ gặp gỡ, đẹp như những gì họ dành cho nhau, đẹp ở cái cách họ yêu nhau chân thành.


Mời các bạn theo dõi tác phẩm Dây Tơ Hồng... Khó Dứt!


Bình luận truyện