Thông tin truyện

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đại lục tên là Đấu Khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp thần kỳ như trong tiểu thuyết, hay các thành tựu khoa học kĩ thuật cao đẳng chói mắt. Mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục! Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thể thay thế. Thực lực tu luyện của phiến đại lục này phân thành các cảnh giới: Đấu khí, Đấu giả, Đấu sư, Đại Đấu sư, Đấu linh, Đấu vương, Đấu hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn Đấu thánh, Đấu đế; mỗi cảnh giới có chín tiểu cảnh giới.


Đấu khí công pháp chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm bốn giai mười hai cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng! Mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao - ba cấp. Ô Thản Thành. Trong đêm tối ở một con hẻm nhỏ bỗng vang lên tiếng khóc oa oa của trẻ con. Một đứa bé mũm mĩm được quấn một lớp khăn mỏng quang người để trong giỏ tre được đặt trong con hẻm tối tăm, dù bây giờ là thời tiết tháng 3 đầu xuân nhưng khi đêm xuống vẫn thực sự rất lạnh, đứa bé sơ sinh căn bản không thể chịu được đến ngày hôm sau.


Cơ Huyền tỉnh lại thấy mình ở một nơi tối tăm, gió lạnh tạt vào người hắn khiến hắn đánh rùng mình một cái. - Không nhẽ mình xuống địa ngục rồi sao!!! Không phải vậy chứ???? Ông trời ngài đùa tôi sao, khi còn sống cũng đâu làm điều gì thương thiên hại lí như giết người phóng hoả đâu, cùng lắm là xem jav nhiều một chút, chăm ăn mà lười làm một chút, thỉnh thoảng nói dối tí thôi mà đâu đến nỗi đầy tôi xuống địa ngục như vậy. Trước khi chết tôi còn cứu được một chị gái xinh đẹp và một bé gái đáng yêu mà, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà đây tôi còn cứu tận hai người tuy không phải công đức vô lượng nhưng có thể gửi tôi vào luân hồi thay vì địa ngục mà.

Danh sách chương

Bình luận truyện