Thông tin truyện

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Anh là một chàng trai, tích tiền bao nhiêu năm mới góp đủ mua được một cái nhà hai tầng sạch sẽ và sáng sủa. Chủ nhà trước thật lạ, đem hết đồ đi nhưng để lại một cái gương ở trên tầng thứ 2. Cái gương này trông giống như cái gương trong hoàng gia, đẹp và sang trọng, lại to bằng cả người của anh nữa. Anh thấy lạ thật, nhưng mà cũng biết ơn họ, đã bán nhà rẻ, lại còn để lại cái gương đẹp như thế này.


Suốt ngày anh cứ ngắm nghía mình qua gương, rồi lỡ một ngày, chạm nhẹ vào mặt gương, bỗng nó ẩn hiện lên một luồng sáng, sau đó cuốn anh vào trong gương. Anh khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một thế giới khác, hoàn toàn lạ lẫm. Đây chẳng phải là thế giới của Đại Lục hay sao? Thế giới này anh đã xem trên phim và truyện, anh thích những con người giàu nghĩa khí, lại ngao du khắp giang sơn cùng bằng hữu.


Đến đây rồi, cũng còn có cách về, cứ thử sống ở đây trải nghiệm xem sao. Anh bắt đầu lên đường đi du ngoạn, nhìn những người đàn ông luyện võ trên núi, đi qua vùng đất thảo nguyên.... Mà, ở đây đặc biệt hơn cả là anh gặp được người mình yêu, đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vị tướng trẻ của đất nước. Chuyện sẽ ra sao khi anh chẳng muốn về hiện thực kia nhưng vẫn bị chiếc gương ấy lôi kéo về?

Bình luận truyện