Thông tin truyện

Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Thể loại:

Trinh Thám, Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.3/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh của tác giả Bé Con Say Xỉn. Trên đời vẫn luôn tồn tại một nơi gọi là "thế giới bên kia", con người khi chết đi linh hồn đều sẽ lưu lạc đến đó. Có những người vì chấp niệm quá lớn mà không chịu đi đầu thai chuyển thế, vất vưởng chốn nhân gian. Lâu dần hóa thành lệ quỷ ám hại người khác, ôm mãi một giấc mộng chưa thành.


Và cũng có những người sở hữu khả năng cảm nhận được "thế giới bên kia" - Triệu Cẩm Hòa chính là một trong số đó. Một cô giáo trẻ lên vùng núi dạy học từ đó vướng phải biết bao sự quỷ dị. Những cuộc gặp gỡ không báo trước, những mối liên kết chẳng thể tách rời. Trong hành trình đi tìm sự giải đáp, đến cuối cùng cô mới nhận ra số mệnh được định sẵn cho chính mình.


"Chỉ cần trên đời vẫn còn một người nhớ đến, linh hồn dù ở tận đáy địa ngục vẫn sẽ được an ủi."


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác như: Vạn Vật Lưu Vết hay Yến Kinh Khuê Sát.

Bình luận truyện