Thông tin truyện

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đánh giá: 8.8/10 từ 23 lượt

Bạn đang đọc truyện Đập Nồi Bán Sắt Đi Học của tác giả Hồng Thứ Bắc. Cô từng chút từng chút trữ tiền chính là vì thời khắc có thể đăng kí vào ngành cơ giáp kĩ sư, một là vì nghề này cũng có liên hệ với nghề nghiệp cô từng làm, học lên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, hai là nghề này có thể kiếm rất rất nhiều tiền.

Ai mà ngờ cô chỉ là vì tham rẻ, thấy học phí thấp hơn một chút nên đăng kí sai chuyên ngành, vốn phải trở thành cơ giáp (kĩ) sư, giờ lại biến thành cơ giáp (binh) sĩ, chức nghiệp nguy hiểm, ngày ngày tranh giành sự sống, lưỡi đao liếm huyết, sinh hoạt bạo lực.

Vệ kỹ sư - mỏng manh - nho nhã - nghèo nàn: "............."

Nhưng vì hoàn cảnh cô không thể bỏ cuộc, Vệ Tam nhân lúc nhàn rỗi cố gắng tự học thành tài.

Trong mỗi cuộc thi đấu huấn luyện, giới truyền thông sẽ lần lượt phỏng vấn quay phim từng đội ngũ binh sĩ. Truyền hình trực tiếp trên tất cả các vị điện (tinh võng), khán giả có thể trực tiếp quan sát các thí sinh liều mạng huấn luyện, chịu đựng sức nặng của trọng lực, vật lộn cận chiến, đánh nhau từ xa......

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn đừng bỏ qua Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện hay Chàng Rể Bác Sĩ.

Bình luận truyện