Thông tin truyện

Dâm Nữ

Dâm Nữ
Đánh giá: 9.3/10 từ 3 lượt

Nguyễn Miên Miên lại bị bắt nạt. Đây đã là lần thứ vô số cô bị bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn, cho dù ở nơi nào, Nguyễn Miên Miên cũng đều không thể chạy thoát kết cục bị bạn học bắt nạt. Mỗi lớp đều có một ít tiểu bá vương và thiếu nữ xấu tính, bọn họ ức hiếp bạn học bằng các loại đùa dai, mà Nguyễn Miên Miên thường thường chính là người xui xẻo thuộc tầng lớp chót nhất luôn bị ức hiếp kia. Theo số tuổi tăng lên, phương thức bị bắt nạt cũng dần dần thăng cấp, từ trấn lột tiền tiêu vặt hay chiếm đồ ăn vặt chuyển thành xu thế đặt biệt danh rồi ác ý cười nhạo và thậm chí là vũ nhục đối phương.


Ở lớp, Nguyễn Miên Miên có một cái biệt danh, gọi là "đầu ngỗng ngốc", ý nghĩa như tên, chính là người ngốc, vừa nhát gan lại còn không thích nói chuyện nhiều. Người như vậy thì ai nhìn cũng đều nhịn không được mà muốn bắt nạt một chút. Biệt danh "đầu ngỗng ngốc" từ khi Nguyễn Miên Miên học cấp 2 vẫn luôn bị gọi đến bây giờ. Thật vất vả mới chờ đến khi bạn học cấp 2 lúc trước trong lớp phân tán đến các trường cấp 3 khác, Nguyễn Miên Miên vốn tưởng rằng có thể bắt đầu cuộc sống mới và quên cái biệt danh đáng xấu hổ kia. Ai ngờ rằng, ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp 3, trong lớp xuất hiện một người bạn đã từng học chung cấp 2 với cô.


Bình luận truyện