Thông tin truyện

Dám Kháng Chỉ? Chém!

Dám Kháng Chỉ? Chém!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

An Dật vốn là trọng phạm của triều đình, nàng dắt theo Tiểu Hoàng đi trốn. Trốn một hồi tưởng chết đến nơi, nàng lại bị bắt trở lại, tống vào giam trong chính điện và bắt đầu cuộc sống với tân hoàng, Phượng Triều Văn.  An Dật từ nhỏ đã như con trai, học văn võ đi đánh trận. Nàng có một mối tình đầu đơn phương với Yến Bình, còn vì Yến Bình mà cãi lời cha. Cũng vì chuyện này mà Phượng Triều Văn biết được nàng là nữ nhi. Chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đấy. Phượng Triều Văn luôn để ý tới nàng, rồi khi nhắc đến việc lập hậu, hắn cũng chỉ nghĩ tới nàng. Hắn luôn bên cạnh nàng, yêu chiều, đối đãi với nàng thật tốt, sợ nàng bỏ hắn. Vì vậy khi An Dật đốt Cẩm Tú các, chạy trốn với Tiểu Hoàng, Phượng Triều Văn như phát điên. Suốt ba năm, hắn tìm nàng ở khắp mọi nơi và cuối cùng đã tìm được. 


Bắt nàng về cung, mặt dày bắt nàng thị tẩm. Dám kháng chỉ? Chém! Vị trí Hoàng Hậu hắn vẫn để trống chờ nàng. Hắn một lòng nhất kiến chung tình với nàng, nhưng nàng lại không nhận ra. Chính tấm lòng chân thành của hắn lại khiến nàng dần cảm động... Họ cũng giống như bao đôi phu thê khác, với một tiểu thái tử. Hai người đều có đối phương ở trong tim.

Bình luận truyện