Thông tin truyện

Đại Trượng Trận

Đại Trượng Trận

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trước khi bộ đầu Quách Thương Hùng xảy ra chuyện, đang điều tra một vụ án. Vụ án này không những rất náo động, liên đới cũng nhiều, hơn nữa còn không có manh mối, căn bản là một vụ án không đầu không cuối. Vụ án này khiến cho Quách Thương Hùng cảm thấy vô cùng phiền não và nôn nóng, vì vậy thời gian ở lại nha môn và ra ngoài thăm dò điều tra tương đối nhiều, thế nên thường xuyên về nhà rất muộn.


Do đêm hôm đó bộ đầu Quách Thương Hùng cuối cùng cũng đã tìm được một chút đầu mối của vụ án này, y có tính cách kiên trì, chuyện gì cũng phải làm đến cùng nên đã nghiên cứu đầu mối này cho đến tận khuya. Lúc y bắt đầu có chút mệt mỏi, cảm thấy đã đến lúc cần về nhà nghỉ ngơi thì đã qua canh hai mất rồi. Quách bộ đầu khoác tấm áo bào, quyết định đi về nhà trong đêm, trong tay cầm mấy chiếc bánh rán, một bình rượu gạo, định nửa đêm đánh thức điệt nhi đang ngủ say của mình, thảo luận án tình với y cho tới sáng, biết đâu gã điệt nhi quỷ tinh linh này lại có thể gợi ý cho y điều gì đó để phá án. Mời các bạn cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra qu truyện Đại Trượng Trận.

Bình luận truyện