Đại Trí Nobita

Chương 25: Nhóm căn thù người mặt đất



“Nobita cậu có chắc là Thiên Nhân sẽ nghe chúng ta chứ”

Xuka khi về tới “lâu đài trên mây” thì lo lắng hỏi.

Tuy rằng Thiên Nhân có mời họ ở lại nhưng Nobita chẳng muốn vì dù sao tại địa bàng của mình thì ngủ nó mới ngon.

“Không, làm gì dễ dàng nghe như thế nhất là khi chúng ta còn dở trò ngay trong cuộc họp của họ. Hôm nay mục đích của chúng ta không phải là thuyết phục họ mà là để thuyết phục đại biểu của các hành tinh khác. Không có trợ lực thì Thiên Nhân cũng chỉ là nhóm người yếu đuối.”

Sau đó Nobita quay sang hỏi Xeko

“Này việc tớ nhờ cậu thế nào rồi Xeko”

Xeko từ đầu buổi họp đến giờ đều ổ trong trạng thái mơ hồ lúc này cũng bừng tỉnh và nở nụ cười

“Xong cả rồi, chỉ trừ có đại biểu của Hành Tinh Xanh do ra về quá sớm mà tớ không kịp lấy mẫu tế bào thôi”

Nhắc đến Hành Tinh Xanh, Nobita không nhịn được thở dài. Đồng thời dùng một túi thần kỳ khác lấy ra “Ti vi thời gian”.

“Xeko cậu coi xong đừng tè ra quần nhé”

Trên màn hình hiện ra cảnh đại sứ của Hành Tinh Xanh lúc bỏ về.

Phái đoàn lần này của họ không ngờ lại do chính công chúa của họ dẫn đầu.

“Công chúa, chúng ta không giúp Thiên Nhân à?”

Một lão cây lùn lùn hỏi công chúa, và lúc này vì chưa được Kibo và Nobita thông não, cô ta vẫn còn rất kiêu kỳ

“Ta không thích thiên nhân vì kế hoạch của họ cũng ảnh hưởng đến cây xanh, nhìn tình hình là biết, thiên nhân chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có chúng ta mới có thể cứu cây xanh trên hành tinh này, mà chúng ta cũng không vội hành động để đám thiên nhân ngu ngốc kia đi dò thực hư của đám người tự xưng là thủ hộ giả của địa cầu đã.”

Cho mọi người xem đến đó thì Nobita thu “ti vi thời gian” lại.

“Hành Tinh Xanh đang muốn thu hết cây xanh từ tinh cầu chúng ta, và so với Thiên Nhân thì Hành Tinh Xanh lợi hại hơn rất nhiều nhưng cũng không đáng lo vì họ chỉ hành động đơn độc và các hành tinh khác cũng không muốn giao thiệp nhiều với đám cây xanh này nhiều do văn minh nào mà chẳng khai thác cây.”

“Vũ khí lợi hại nhất của họ chính là người khổng lồ xanh nhưng theo tớ tính toán thì chì cần một người mang năng lượng “Mộc” là có thể khắc chế được nó”

Mọi người tò mò

“Sao không phải là hỏa”

“Vì nó rất to và còn rất mọng nước, đốt bao giờ mới cháy được”

Tsubasa là người dữ nhiệm vụ quản lý bộ phận siêu nhiên thì trầm ngâm một lúc

“Nhưng chúng ta không có ai có thiên phú này cả?”

Đây là một vấn đề đau đầu vì không biết tại sao mộc hệ trên tinh cầu này rất hiếm hoi. Trong số nhân tuyển của đội phòng chống hiện tượng siêu nhiên cũng không kiếm ra ai có thiên phú này cả.

“Đẻ từ từ rồi kiếm nhưng nếu kiếm không ra thì cùng lắm lúc đó ta sử dụng “Quang chi tử” trạng thái thì cũng có thể đốt trụi nó thôi. Nhưng chỉ sợ rằng ta không khống chế được bản thân gây hại cho địa cầu mà thôi.Nhưng chuyện trước mắt là phải xong với đám Thiên Nhân này trước đã”

“Máy điều tra”

“Máy này sẽ phân tích cách cấu tạo tế bào cơ thể của một người trên cơ sở phân tích ấy, máy sẽ cho biết các tính cách đặc trưng nhất của người đó”

“Xeko mang từng mẫu gen cậu thu được vào đây đi”

Sau khi kiểm tra hết cả hội đồng mọi người chia thiên nhân làm nhiều nhóm

Nhóm một: những người cho là người mặt đất cũng không tệ không cần phải làm khó họ, chiếm 10%

Nhóm hai: cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn 14%

Nhóm ba: sợ hãi trước sức mạnh và rụt vòi tình chuồn đi hành tinh khác 25%

Nhóm bốn: Sợ hãi nhưng không ngại đấu tranh, nhưng cảm thấy người trái đất cũng không tệ không cần phải tẩy rửa 36%

Nhóm cuối nhóm nguy hiểm nhất, Nhóm có thù với người mặt đất, do lãnh thổ trên mây của bị bị ảnh hưởng bởi chiến tranh dẫn đến người thân của họ bị giết, thề bằng mọi giá phải giết sạch người mặt đất chiếm 15% còn lại.

Nobita cuối cùng tổng kết lại

“Đa số là ủng hộ còn nhóm không đội trời chung không nhiều cũng không ít, nhưng không phải là mối lo, coi như đợt này ngã ngũ chúng ta thắng, giờ mục tiêu cao nhất là tìm người mộc hệ đem về bồi dưỡng”

Ngày hôm sau mọi thứ cũng thuận lợi như những gì mọi người đoán trước.

Thiên Nhân sau khi trả lại bảo bối cho Doremon cuối cùng cũng đồng ý ký hòa ước hợp tác với người mặt đất để chung tay vực dậy hành tinh này. Họ còn đồng ý chia sẻ kỹ thuật nhưng bị Nobita từ chối với lý do đơn giản

“Cây khoa học kỹ thuật khác nhau rất khó lòng dung hợp chưa kể đến nó còn làm mất tính đa dạng và sáng ý của nền văn này, nhất là trong tương lai nền văn minh này còn chứng minh nó vượt trội hơn rất nhiều nền văn minh khác (lại lôi Doremon ra thôi) ”

Doremon khi nhận lại túi thần kỳ của mình thì vui mừng, vì khi không có nó Doremon cảm giác như sự tồn tại của mình rất thừa thãi và có cảm giác như Nobita đã cướp hết hào quang của mình với một túi thần kỳ khác.

"Doremon cậu còn đứng ngẩn người ra đó làm gì thế mau về nhà thôi, chúng tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của các câu lạc bộ nữa"

Doremon lúc này đang sắp xếp túi thần kỳ cho ngăn nắp và kiểm tra lại xem còn thiếu một nào không. Nhưng nghe Nobita hỏi thì vội vàng nhét hết lại cách lộn xộn.

" Rồi tớ xong ngay rồi đây chúng ta đi thôi"

Cùng lúc đó tại một tầng mây bí ẩn ở Thiên Quốc.

" Bọn người mặt đất có phát hiện khác thường không?"

Nơi đây khỏi nói rõ cũng dễ dàng đoán ra được là nơi họp mặt của những người có lòng căm thù cực sâu với người mặt đất. Vì không thể thay đổi kết quả cuộc họp nên họ họp nhau lại tìm cách trả thù.

Trước đó kế hoạch " tẩy rửa mặt đất " cũng là do họ thúc đẩy nhưng lại bị nhóm bạn phá đám. Để những đầu óc đầy căm thù này ngừng sự trả thù là điều không thể.

"Chúng có vẻ quá chủ quan nên không có kiểm tra kỹ. thứ chúng ta cần đã có"

"Tuy rằng không thích nhưng ta cũng phải công nhận Thiên quốc chúng ta toàn là kẻ hèn nhát, nhưng chúng ta không phải đám đó, vì báo thù"

"Vì báo thù"