Đại Trí Nobita

Chương 1: Bi ai sự thật ta là Nobita



“Đau chết đi được”

Tuy đầu còn đang đau đớn dữ dội. Nhưng thời gian không cho hắn suy nghĩ nhiều. Trải rộng tinh thần lực và lâm vào trạng thái chiến đấu. Nhưng không như hắn tưởng tượng.

“Quái nào? Chẳng có gì cả”

Đúng! Không có gì khác thường, vẫn là căn phòng quen thuộc trong trí nhớ, mọi thứ vẫn yên bình. Hắn đang nghĩ là có phải do bản thân đầu thai làm cho sức mạnh giảm bớt dẫn đến sai lầm hay là do cái thân thể này trước đó mới gặp chuyện gì đó nguy cấp không biết chừng.

Chuyện nói ra cũng dài dòng, hắn đáng ra phải chết. À không đúng là đã chết trong vụ nổ nhưng sau đó hắn bị truyền tống đến một vũ trụ khác và đầu thai làm một người trên tinh cần này.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất bình thường, chết rồi đầu thai làm người mới cũng không phải gì to tát. Nhưng phiền phức là hắn có trí nhớ của kiếp trước.

Luân hồi thì tiện tay lấy luôn ký ức đi chứ giữ lại làm gì không biết. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, dài đến không bao giờ thức dậy. Nhưng đời nào như ý.

Tuy thế hắn không chịu thua số phận. Cho hắn ký ức thì sao? Hắn phong ấn lại là được. Chỉ cần kiếp này không gặp bất cứ nguy hiểm gì tới tính mạng thì sẽ cứ thế chết già và lại luân hồi lần nữa. Thế cũng có nghĩa hắn cũng tan thành mây khói theo đó. Một kết cục tuyệt vời với một kẻ đã quá mệt mỏi như hắn.

Chải vuốt lại suy nghĩ. Hắn biết vì sao trong cái cảnh an toàn, bình an thế này, hắn lại bị đánh thức. Đơn giản hắn chính là Nobita. Cứu tinh vũ trụ hay tai tinh vũ trụ gọi thế nào cũng được.

Nếu hắn, Nobita này y chang nguyên tác thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng bản thân Nobita đã đi lệch quá xa so với nguyên tác. Hắn không là kẻ yếu đuối cũng không ngu ngốc. Đó chính điều đáng sợ.

Hắn tự tin hắn có thể làm mọi thứ tốt hơn Nobita nguyên tác thậm chí có thể tranh bá thế giới đi lên đỉnh nhân sinh. Nhưng việc cứu thế giới cứu vũ trụ là hắn không thể bằng Nobita nguyên tác.

Ai cũng có thể tự tin nói rằng mình có thể giỏi hơn Nobita mọi mặt trừ việc cứu thế giới. Tại sao ư? Ai coi qua Doremon cũng biết Nobita có một đầu óc đơn thuần hay nói đúng ra là ngu ngốc. Ngu ngốc đến có thể cảm hóa được cả những trái tim sắt đá. Cũngkhông biết bao nhiêu lần thế giới nhờ nó mà được cứu. ví dụ nhiều không kể siết, như bà chúa tuyết của mùa đông lạnh lẽo, Robot Lulili dù trong tình trạng bị hack vẫn có thể hồi tỉnh….

Nếu thật có ai nói mình hơn Nobita thì thử đứng trước máy tính nhiễm đầy virut, năn nỉ mà nó hồi phục lại như cũ thì mới đúng là hơn!!

Không thể hơn được! không thể làm được! hay giờ đi ngủ tiếp và chờ diệt vong vì chẳng cần đâu xa. Trên địa cầu đã có hai ông kẹ hăm he. Thiên quốc thì lúc nào cũng hóng làm thêm quả “đại hồng thủy” { vương quốc trên mây} Cây xanh thì lúc nào cũng có nguy cơ bye bye trái đất.

Phản kháng? Phản kháng cái rắm. Dùng gì đánh bây giờ? Thiên nhân thì còn dùng súng tan may hăm dọa nhưng lũ cây xanh đánh kiểu nào? Chưa kể đến lũ chim não ngắn tính thả quái vật thời hồng hoang ra. Cày nát vương quốc chim thể nào chẳng ghé xuống trái đất hỏi thăm sức khỏe Nobita. Chưa kể còn một tên điên thế kỷ 23 muốn thay đổi thế giới, À còn một lão tiến sĩ chán đời lập ra quân đoàn robot cày nát địa cầu….. Quá nhiều quá nguy hiểm.

Suy nghĩ một lúc Nobita lúc này cũng phát huy hai tài năng nổi bật của Nobita nguyên tác. Đó là kệ đi ngủ và kêu cứu Đoremon.

Tuy giờ Doremon chưa tới và không biết là có tới được không ( Trái Đất banh chành hay Nobita không cần Doremon giúp đỡ).

Nhưng khả năng thiên bẩm của Nobita: đặt lưng là ngủ Nobita này cũng có.

Nhưng lần này dù cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt.

Kiếp trước hắn không có gì cả ngoài công việc. Hắn chỉ biết hắn là 29391414 và nhiệm vụ của hắn là bảo vệ trái đất. Hắn chết vì nhiệm vụ và tưởng chừng như được nghỉ ngơi nhưng số phận không đứng về phía hắn. Giờ đây hắn là Nobita, hắn có tất cả những thứ mà trước kia trong lúc rãnh rỗi khi đọc manga hắn hay mơ ước.

Nhân quả đã quấn nào dễ dàng cắt đứt như thế.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Không ngủ cả đêm, điều mà trước kia Nobita chưa bao giờ làm và cũng chẳng mong muốn làm vì hắn rất yêu thích giấc ngủ.

Hậu quả của suy nghĩ quá nhiều là hắn trễ.

Tuy không ngu ngốc như Nobita nguyên tác. Nhưng Nobita này cũng chẳng phải siêu sao cũng chỉ là học sinh bình thường.

Thế là dự khuyết cứu thế chủ, tương lai sáng thế thần… bị phạt đứng ngoài hành lang suy nghĩ nhân sinh.

Lúc này tài năng thiên bẩm của Nobita được phát huy hoàn mỹ. Hắn vừa đứng vừa ngủ ngon lành, bù giấc lại cho ngày hôm qua. Dù sao cũng là người từng trải nên sau một lúc lo nghĩ hắn cũng tự lãnh ngộ.

Nobita nguyên tác có con đường của Nobita nguyên tác, Hắn Nobita có con đường riêng của mình, tuy rằng suy nghĩ hổ báo thế nhưng cũng chỉ là tự an ủi hắn biết rõ là do hắn không thể bắt chước. Chứ ai mạo hiểm mà thử một con đường chưa biết.

Nhưng đây Nobita phải thử và phải cố gắng vì chỉ cần một sai sót là vạn kiếp bất phục.

Tuy rằng điểm người tốt của Nobita bị giảm đáng kể nhưng bù lại điểm nhân cách đoàn đội tăng lên cũng có thể bù đắp.

Chaien không phải vô địch trong xóm vì có Nobita cạnh tranh, hai người đến nay đánh không biết bao nhiêu trận nhưng cũng chỉ ngang tay và cũng là hảo hữu. Xeko thì do bị Nobita giáo huấn nhiều mà thành ngụy quân tử triệt để hơn. Sẵn sàng chịu nguy hiểm chỉ để làm ra vẻ quân tử.

Nói chung Nobita đã nghĩ rất nhiều và quyết định là tăng mạnh chiến lực của đoàn đội.

Hoa mỹ là thế nhưng thế nào đi chăng nữa họ chỉ là những đứa trẻ mà Nobita trông thế nào đi nữa đều là đang lợi dụng họ. Nobita (tuy không được như Nobita nguyên tác nhưng cũng không thể làm người xấu được) cũng cảm thấy tội lỗi rất nhiều.

Nhưng dùng con mắt đặc biệt của mình, hắn cũng đồng thời nhìn ra vận mệnh của 5 người cũng chẳng thể đi theo hướng khác. Sợi dây vận mệnh đã đan chặt vào nhau làm gì có thể nói gỡ là gỡ.

Muốn tăng sức chiến đấu thì phải chờ xem Doremon có xuất hiện không đã. Bây giờ tính ra thì cũng còn khoảng 1 tháng nữa Doremon sẽ tới. Nếu thật sự không tới thì Nobita phải có chiến lược khác. Nhưng dù là có kế hoạch dự phòng nhưng trong thâm tâm Nobita cũng mong muốn Doremon sẽ tới.

Trong thời gian đó hắn tính chuẩn bị nhiều thứ. Muốn hành động thoải mái hơn thì không thể thiếu quyền lực. Mà gây dựng quyền lực nhanh nhất là từ kinh tế và công nghệ. Giờ đó lũ cảnh sát thời gian bắt tội được hắn, Nobita vừa nghĩ vừa cười xấu xa.

Lúc này Doremon chưa tới, và Nobita ngoài linh hồn bật hack thì mọi thứ đều bình thường và thuộc thời đại này. Không có một chút sơ hở nào.

“Nobita, trò còn cười được”

Mải mê ảo tưởng tương lai quyền đấm thiên nhân chân đạp người ngoài hành tinh. Nobita quên mất bản thân đang bị phạt và biểu diễn nụ cười bẩn bựa của mình làm cho thầy giáo la cho một trận đồng thời nâng gấp đôi hình phạt.

Mãi đến chiều sau khi dọn dẹp xong phòng học và nhà vệ sinh Nobita mới được thả về.

“Này Nobita, cùng về”

Nhóm bạn của Nobita cũng rất nghĩa khí vẫn đợi hắn ở cổng trường. Vì văn hóa ở đất nước tại tinh cầu này rất coi trọng việc chữ tín và trách nhiệm nên không ai phụ cậu một tay mà chỉ đợi cùng nhau ra về.

Về điểm này, Nobita tự đánh giá và âm thầm cho mình thêm điểm cộng. Vì về mặt nào đó hắn đã hơn bản thân hắn.

Trên đường nhóm bạn chỉ nói dăm ba chuyện tào lao của con nít. Mặc dù là người lớn nhưng Nobita rất thích ý như thế. VÌ trước kia nó đối với hắn là một điều xa xỉ.

Vì muốn bảo vệ cuộc sống an nhàn lười biếng này mà Nobita từ chối hết lời mời đi chơi, quay về nhà và chuẩn bị kế hoạch của mình.

Một đứa trẻ chưa đến tuổi thì mở tài khoản ngân hàng cũng khó khăn nên Nobita không thể không nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhân tuyển phải là một người lớn đáng tin cậy không tham lam, đồng thời phải là một người có tài. Sau khi loại trừ hồi lâu hắn cuối cùng cũng đã có nhân tuyển thích hợp.

Không phải ai xa lạ chính là ca sĩ Sumire. Đúng chính là nữ anh hùng nổi tiếng đã giải nghệ và hiện tại cũng đang chán ngán nghề ca sĩ. Quan trọng là người Nobita có thể tin tưởng.

Xác định mục tiêu, Nobita nhanh chóng làm bài tập về nhà sau đó đi ngủ để tối đi đánh

đêm!??