Đại Thiếu Gia À

Chương 24: Bí mật



-----2 tháng trôi qua------

Từ lúc đó nó luôn tránh mặt cậu, hễ có mặt cậu là sẽ khôg có nó,cậu biết nó muốn tránh mặt cậu nên cậu luôn tìm cách để gặp nó nhưng khôg đc,gặp nó cậu muốn nói vs nó chuyện hồi trc nhưng nó một mực khôg cho cậu ns gì khác ngoài công việc hết

- Alô, Huy hả con?

- Dạ,bác là

- À,bác là ba của Hiểu Huyên, bác có chuyện muốn nói vs con,con đến đây đc khôg?

- Dạ,bác đợi con lát ạ

- Dạ chào bác 

- Ừ,con ngồi đi

- Dạ,con cảm ơn ạ

- Bác nghe ns công ty chúng con sắp tung ra sản phẩm ms

- Dạ đúng vậy ạ

- Bác muốn hợp tác vs con về hạng mục lần này,đc chứ?

- Dạ vinh hạnh cho JBJ qá ạ

- con ns qá rồi,mà con tính lần này sẽ đưa đến người tiêu dùng thứ gì?

- Cái đó thì con chưa biết,còn đag thiết kế ạ

- Nếu dự án này thành công con có thể xem lại chuyện kết hôn giữa con và Hiểu Huyên rồi chứ gì

- Dạ tụi con còn nhỏ lắm bác ạ,vậy thôi xin phép bác con còn có việc

- Ừ,con về đi

Đó là cuộc trò chuyện giữa cậu và ba của Hiểu Huyên,cậu về công ty thông báo cho mọi người biết 

Vì sắp ts sẽ tung ra bộ sản phẩm nên nó fải thức liền mấy đêm để thiết kế ra 1 bộ trang sức nhìn là mê,lấp lánh sang trọng,kiêu sa cho các chị và lịch lãm cho các anh,nó tự tin đem bảng thiết kế đưa cho cậu coi,cậu hài lòng và dặn nó fải giữ bí mật cho chuyện này.

Nó vào phòng làm việc thì có chị nhân viên lên gọi nó bảo có ai cần gặp,nó lật đật chạy xuống,đến nơi có 1 người đưa cho nó 1 chiếc hộp bảo là của ba nó gửi,nó tin lời và cầm chiếc hộp đi lên.