Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

Chương 16: Mộng thiên bí cảnh



Mai lại nói tiếp.

Dứt lời, số 13 rời đi khỏi nhà trọ, Dạ Qua Thần lên tiếng:

- Ta sẽ đến bí cảnh.

Số 13 đang đi chợt dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp, đôi môi gợi lên một nụ cười nhạt:

- Bí cảnh Mộng Thiên ở phía Bắc.

Số 13 rời đi, Dạ Qua Thần cười cười lên tiếng:

- Vậy là biết được con nhóc đó đi đâu trong đêm nay rồi đấy.

Độc Cô Phong Tử nghe xong có phần không dám tin:

- Nè nè, muốn vài bí cảnh cũng không phải là muốn vào thì vào đâu đấy, cần phải chờ một là phong ấn bị giải, hai là phong ấn mở ra. Nhưng ngày mai phong ấn của bí cảnh mới mở ra, mà số 13 lại muốn vào trong đó chẳng khác nào nói là đi phá phong ấn sao?

Dạ Qua Thần không nói tiếng nào, chỉ cười cười gật đầu.

Ở trong những người này thì chỉ có Dạ Qua Thần mới hiểu rõ số 13 nhất, vì số 13 là muội muội của cậu thì không lí nào cậu sẽ không rõ.

Nhưng cái làm Dạ Qua Thần lo lắng và cảm thấy bất an nhất chính là bí cảnh.

Bí cảnh này có tên là Mộng Thiên, thì chắc chắn bên trong sẽ có Mộng Cảnh, Dạ Qua Thần không lo mộng cảnh sẽ làm hại đến số 13, nhưng cái lo chính là sẽ tái hiện lại hình ảnh của Hàn Tử Lôi trong ký ức của nàng.

Phải biết, người duy nhất khiến số 13 yếu lòng nhất chính là Hàn Tử Lôi - người yêu của số 13, đó cũng có thể nói chính là nhược điểm lớn nhất của số 13.

Trời tối khuya, tất cả mọi người đều đang ngủ, Lam Xà ở bên cạnh Dạ Qua Thần đột nhiên tỉnh dậy, đến bên cạnh Dạ Qua Thần, liên tiếng:

- Chủ nhân, nguy rồi!

Dạ Qua Thần trog mơ màng tỉnh dậy, lười biến hỏi:

- Có chuyện gì?

- Chủ nhân, ta không cảm nhận được Huyết Xà, tên đó cứ như biến mất hòan toàn vậy, ta không thể này cảm nhận được hắn.

Lam Xà giọng lo lắng nói.

- Không phải chỉ là không cảm nhận được thôi sao, có chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ? ngủ đi cho ta.

- Chủ nhân ngài thật không hiểu, nếu ta không cảm nhận được Huyết Xà có nghĩa là hắn đã chết. Ta khi sẽ đã từng ấn ký lên người hắn, chỉ cần hắn còn sống, ở bất cứ nơi nào ta cũng có thể cảm nhận được hắn, nhưng nếu ta không cảm nhận được thì có nghĩa hắn đã chết, ta sợ...ta sợ số 13 cũng vậy.

- Đừng có nói linh tinh, số 13 không có dễ chết như vậy.

Mộng Thiên Bí Cảnh.

- Chủ nhân chúng ta đang ở đâu a?

Huyết Xà mở mắt ra đầu tiên là ngó nhìn đông tây hoảng sợ không biết mình ở nơi nào, nhưng lại không cảm nhận được ngoại giới, cứ như đang bị nhốt trong tù. Nhìn thấy số 13 là nó chỉ biết hỏi ngay một câu cho ra lẽ.

- Trên trời.

Số 13 lành nhạt lên tiếng, đi về phía trước.

- Trên trời??? Chủ nhân sao ta lại ở trên trời???

Huyết Xà hỏi tấp tới liên tục, ồn ào lên tiếng khiến số 13 cảm thấy bực bội, tay nắm lây người nó bóp mạnh kéo xuống khỏi tóc, quát:

- Ngươi ồn ào quá!

Huyết Xà dưới uy áp của số 13 liền im lặng không nói một tiếng nào.

Đi được một đoạn, bốn người nam nhân, phải nói tứ đại mỹ nam đứng trước mặt số 13 cảnh đường, nói:

- Tiểu thư, nàng có muốn đi cùng chúng ta không? Sẽ an toàn hơn là đi một mình đấy!

Một nam nhân đi đến trước mặt số 13 lên tiếng.

Bây giờ số 13 đang là thả tóc, nhìn nàng cho dù có ăn mặc giả nam đi nữa thì khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc vẫn không thể che đi được nét mặt của nữ.

- Phải đấy, phải đấy! Tiểu thư đi một mình nguy hiểm lắm, đi cùng chúng ôi đi, sẽ an toàn hơn rất nhiều.

- Tiểu thư xinh đẹp, nàng không bị sao chứ? Nàng có bị thương không? Chúng ta giúp nàng. Ta thấy tay nàng đầy máu, ta lo lắm.

- Tiểu thư nàng có hay không bị tấn công?

Ba người phía sau cũng đi lên nói, giọng nói lo lắng, quan tâm đến số 13.

Số 13 mắt giật giật nhìn tứ đại mỹ nam này như nhìn tứ đại điên nhân, số 13 nhẹ giọng nói:

- Huyết Xà.

- Vâng.

Huyết Xà ở trên tay số 13 đột nhiên biến dài ra trở thành huyết tiên (roi).

Sau khi lập kế ước với Huyết Xà không lâu, số 13 phát hiện Huyết Xà không chỉ là toàn thân đầy độc, cắn một phát liền chất còn xó một khả năng đó là biến thành vũ khí, trở thành một dây roi huyết sắc.

Số 13 hung hắng hướng bốn quất thật mạnh, bốn người vừa bị roi quất liền biến thành những làn khói đen biến mất.

Nàng hừm lạnh lên tiếng:

- Ảo mộng ba vời này cũng qua được mắt ta? Trong này ngoại trừ ta phá được phong ấn, tìm được bảo điện cũng chỉ có mình ta, lí nào lại có thêm người khác? Huống hồ ta đã sửa lại cái phong ấn như cũng không thể mở ra a.

Số 13 tiếp tục đi về phía trước, lại một mộng cảnh khác xuất hiện trước mặt, một cảnh rừng xuất hiện trước mặt số 13, một cô gái ăn mặc hở hang, trên người vải chỉ như che đi một vài chỗ trọng yếu, còn bao nhiêu thì đều lộ ra ngoài, vòng eo nhỏ gọn, cặp đồi cao vút, cặp mông đầy đặn no đủ, đôi mắt lung linh như sao trời, đôi môi anh đào.

Nữ nhân này phải gọi là tuyệt phẩm nhân gian a.

Nàng tình hình là đang bị mặc kẹt ở trên mạng nhện khủng lồ, đôi mắt mộng nước nhìn số 13, cầu xin:

- Đại hiệp, xin hãy cứu tiểu nữ ra khỏi mạng nhện, nếu không tiểu nữ sẽ bị Chu Tâm Thiên ăn thịt mất, xin người đại hiệp.

Mặt số 13 không đổi sắc nhìn nữ nhân trước mặt cười lạnh, quát:

- Ngươi chính là Chu Tâm Thiên đấy!

Huyết tiên hung hắng hứng nữ nhân đánh tới cũng như bốn người trước biến thành lành khói đen bay đi mất.

Số 13 cứ đi tiếp, càng đi về trước ảo mộng lại cứ liên tục xuất hiện. Trải qua hơn năm, bảy tầng mộng cảnh, Huyết Xà để ý một thứ:

- Chủ nhân, hình như nhuwbgx mộng cảnh này đều là vì người mà mà hiện ra, nhưng vừa rồi là xuất hiện hình hình ảnh phụ thân của người, gần nhất xuất hiện nhóm của Dạ Qua Thần đại nhân, nhưng những mộng cảnh này đều không hại người nó giống như....

- Như là đang khảo hạch ta.

Huyết Xà gật đầu, số 13 thật chất đã biết từ lâu, những mộng cảnh này không làm hại nàng chủ yếu chỉ như đang xem thử lí trí của nàng như thế nào.

Số 13 đang bước đi chợt dừng lại, nhìn trước mặt mình là một cánh rừng hoa anh đào, dưới đất những cánh hoa anh đào che kín mặt đất.

Huyết Xà thu nhỏ thân hình, quấn quanh tay số 13, nhìn mộng cảnh trước cười thầm, cái này chủ nhân chỉ cần một cái liền phá được ngay a, mộng cảnh đẹp cũng không thể làm gì được chủ nhân của ta đâu a.

Nhưng có gì đó không đúng, Huyết Xà nhìn số 13, nó thấy khuôn mặt nàng không đổi sắc, không vui cũng không buồn, không kinh ngạc cũng không hoảng sợ, số 13 chỉ đứng yên ở đó không duy chuyển dù chỉ một bước.

Nó không biết nàng đang nhìn gì, nó nhìn về hướng nàng đang nhìn, phía xa xa một gốc anh đào to lớn hơn những gốc anh đầo khác, một thân hình đang ngồi tự lưng vào gốc cây ấy, con người này cũng không tính là mỹ nam, khuôn mặt của hắn, Huyết Xà thầm không hiểu chỉ là một khuôn mặt bình thường nhưng lại làm chủ nhân của nó cứ ngây người đứng đó.

Con người này không phải xin đẹp như tứ đại mỹ nam kia vẻ đẹp của thiên thần, nhưng Huyết Xà lại nhìn thấy con người lại như có vẻ đẹp của ác ma, giống như chủ nhân, một vẻ đẹp tà độc.

Số 13 đi đến gần con người đang nằm ngủ ở gốc cây anh đào, nàng nhìn con người đó thật lâu.

Khuôn mặt này, như là khuôn mặt của nữ nhân, trắng và mịm màng. Đôi lông mi dài và dày, mái tóc đen, nhìn như một yêu tinh tuyệt thế đang ngủ. Nhìn hình ảnh này số 13 cười một cái, nụ cười này Huyết Xà chưa bao giờ nhin thấy nàng cười như vậy, một nụ cười ấm áp.

Số 13 đưa bàn tay trắng nỏn vuốt khuôn mặt nam nhân này, đôi mắt nam nhân này từ từ mở ra, nhìn người con gái huyết sắc trước mặt mình, lên tiếng:

- Y nhi.

- Ta làm phiền chàng ngủ sao?

- Không có, Y nhi, ta cí thể ôm nàng một cái không? Ta rất nhớ nàng.

Con ngươi này lắc đầu nhìn số 13 lên tiếng.

Số 13 cười cười, cúi đầu xuống hôn lên đầu môi con người này.

- Tạm biệt chàng Lôi.

Khung cảnh tan vỡ, một nữ nhân như tiên như thần cao cao tại thượng, mái tóc xanh trời, nhìn số 13, hỏi:

- Tại sao ngươi lại không phá, ngươi rõ ràng là có thể phá vỡ mộng cảnh này cơ mà?

Số 13 lại quay về hình dạng của một khối băng không thể tan, lên tiếng:

- Nếu như ngươi làm mộng cảnh khác như là Lôi giết ta, hay tái hiện lại ký ức xưa của ta trong lúc Lôi bảo vệ ta hay là lúc khác ta nhất định sẽ phá tan nó. Nhưng một hình ảnh đẹp như thế này, phá đi thật đáng tiếc.

- Ta sẽ giết người và đi ra bên ngoài, ta không có ý định trở thành đệ tử của ngươi.