Đại Ma Đầu

Chương 1175: Tinh sa sông Hằng (2)




- Khẩu khí càn rỡ.

Thống khổ nữ vương cười lạnh hai tiếng, tế ra Ma nhận tràn ngập một cỗ lệ khí hủy thiên diệt địa, ma diễm thiêu đốt hừng hực.

- Tinh Miểu Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi sống đã lâu thì có thể cuồng vọng trước mặt lão nương.

- Hủy diệt ma nhận?

Tinh Miểu Hoàng hít một hơi khí lạnh, trong chốc lát thần sắc đã ngưng trọng lên.

- Tiện tỳ, Hủy diệt ma nhận của phụ hoàng ta, như thế nào lại ở trong tay ngươi?

Tinh Miểu Hoàng vừa sợ vừa giận, lên tiếng chất vấn.

- Tiểu tử, nếu ngươi muốn biết thì lão nương sẽ tiễn ngươi tiến vào Luân hồi, đợi lúc Thiên địa trọng khai trở lại thì ngươi có thể hỏi a.

Thống khổ nữ vương cười ha ha, huy động Hủy diệt ma nhận kích phát ra một đạo ma khí tràn ngập hồng ma diễm, đánh tới Tinh Miểu Hoàng. Từ trước đến nay, tình tình của nàng ta đều rất không tốt, lại nóng nảy dễ giận, điểm này cũng không vì thuật khống chế của Lôi Động mà cải biến. Chỉ có điều nàng chỉ thu liễm trước mặt Lôi Động mà thôi.

Về phần Hủy diệt ma nhận, nàng sớm đã hủy diệt thần niệm lạc ấn Ma Hoàng lưu lại, tiêu trừ toàn bộ, lại tế luyện một thời gian dài, khiến nó trở thành Linh Bảo cho mình.

- Nhân Phỉ Địch, ngươi dám!

Thân hình Tinh Miểu Hoàng nhoáng một cái, ngăn cản đạo công kích đánh đến trước mặt, quơ quơ ống tay áo, kích động một hộ thuẫn màu trắng bạc. Sau khi ngăn hết ma diễm lại thì ngân bạch hộ thuẫn kia cũng bạo liệt mà tiêu tan đi. Cái này khiến Tinh Miểu Hoàng ngoài kinh sợ ra thì còn lạnh giọng khiển trách:

- Dừng tay, đây không phải là nơi ngươi có thể càn rỡ, thỉnh ngươi tự mình rời khỏi Bạo Loạn tinh hải này.

- Như thế nào? Chẳng lẽ Bạo Loạn Tinh Hải là nơi Tinh Miểu gia ngươi khai mở?

Thống khổ nữ hoàng không thèm để ý tới hắn, cười lạnh nói:

- Bổn nữ hoàng lại thích sống ở chỗ này đấy, ngươi quản được sao?

- Tốt, tốt. Ngươi đã không đi, như vậy ta sẽ đánh cho ngươi đi.

Tinh Miểu Hoàng duỗi tay phải ra, một viên bi màu bạc liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

- Đừng tưởng tu vi ngươi tới được đỉnh phong, lại có Hủy diệt ma nhận trong tay thì cho mình vô địch thiên hạ. Xem sự lợi hại Tinh sa sông Hằng của ta đây.

Dứt lời, hắn tế hạt cát màu bạc kia bay ra ngoài.

Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu xảy ra, tất cả cát sỏi màu bạc đều tản mát ra hào quang nhàn nhạt, càng ngày càng lớn, số lượng ngày càng nhiều. Dùng Tinh Miểu Hoàng làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, nhìn thoáng qua giống như là một vòng xoáy do vô số ngôi sao tạo thành.

Sao lốm đốm hóa thành lưu tinh đầy trời, kích bắn về hướng Thống khổ nữ vương. Trong chốc lát, đầy trời đều là những mũi tên lưu tinh rậm rạp chằng chịt.

Một chiêu này của Tinh Miểu Hoàng cũng phi thường nổi danh, chính là tuyệt học Tinh Miểu Tiên Cung Tiên giới, cần phối hợp với hỗn độn chí bảo Tinh sa sông Hằng để sử dụng.

Nghe nói lúc trước, lúc Tiên Tôn tế luyện hỗn độn chí bảo này đã luyện hóa đươc một phương Tinh Hải.

Trong thập đại Hỗn độn chí bảo, Tinh sa sông Hằng bài danh thứ ba.

Thế nhưng Thống khổ nữ vương lại không chút nào sợ hãi, vung vẩy Hủy Diệt chi nhận, kích động ra từng đạo Hủy Diệt Ma Diễm. Trong truyền thuyết, Hủy diệt ma diễm chính là ma diễm lợi hại nhất thiên địa vũ trụ, có thể thiêu đốt được thiên địa.

Lưu tinh kích xạ đến đều bị ma diễm ngập trời tiêu diệt. Nhưng bài danh tinh sa sông Hằng cao như vậy, như thế nào lại là thứ đơn giản? Vòng xoáy kia càng lớn, càng kích phát ra nhiều lưu tinh hơn. Số lượng kia cơ hồ có thể xưng là vô cùng vô tận. Hơn nữa tùy theo vòng xoáy càng nhanh, tạo thành một cỗ lực lượng thôn phệ, nuốt ma diễm ngập trời vào, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo.

Ngay cả cường đại như Thống khổ nữ vương cũng suýt chút nữa bị vòng xoáy kia hút vào, nếu vậy thì hồn phách sẽ bị vô số tinh sa xoắn thành từng mảnh vỡ.

Sau một lát đấu pháp, mặc dù Thống khổ nữ vương có phản kích được nhưng cuối cùng vẫn không cách nào công phá Tinh sa sông hằng, càng lúc càng rơi vào thế yếu. Lúc này, Thống khổ nữ vương lại dậm dậm chân làm nũng, nói:

- Chủ nhân, ta bị người khi dễ như vậy mà ngài không hỗ trợ sao? Không bằng ta chết đi cho rồi.

Dứt lời, nàng ta liền thu Hủy Diệt ma nhận lại, tùy ý để thiên vạn lưu tinh kia đánh tới người mình.

- Ha ha.

Lôi Động cười nhẹ một tiếng, liền phất phất tay. Một cỗ U minh quỷ khí vô cùng tinh thuần giống như biển gầm cuồng nộ quét qua một cái, thiên vạn lưu tinh kia liền phiêu tán đi.

Tiện tay nhiếp một cái, liền nhiếp Thống khổ nữ vương đến bên cạnh mình, hung hăng điểm chỉ trên trán nàng một cái, nói:

- Không phải vừa rồi ngươi còn rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào đánh không lại thì cảm thấy khó khăn rồi hả? Uổng cho ngươi đường đường là Thống khổ nữ

vương đấy.

- Chủ nhân, Nhân Phỉ Địch là nô tài của người, có việc đương nhiên cầu chủ nhân.

Thống khổ nữ vương thỏa mãn, nũng nịu nói:

- Vẫn là chủ nhân thương tiếc nô tài, không muốn nô tài chết đi.

- Hảo U minh quỷ khí tinh thuần, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục.

Tinh Miểu Hoàng lại hít một hơi khí lạnh, kinh khen không thôi. Đồng thời càng đánh giá cao thực lực Lôi Động. Thầm nghĩ Lôi Động này hẳn cũng đã đạt tới cấp Á Thánh a.

- Tinh Miểu Hoàng các hạ mới thực sự là lợi hại a.

Lôi Động liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

- Rõ ràng đã là cường giả cấp Á Thánh mà còn khi phụ thị nữ của ta.

- Nguyên lai Nhân Phỉ Địch thật sự là thị nữ của ngươi?

Giờ phút này, Tinh Miểu Hoàng như thế nào còn dám xem nhẹ Lôi Động nửa phần, thích thú chắp tay cười nói:

- Đắc tội đắc tội, vừa rồi bất quá chỉ vui đùa với nàng ta một chút mà thôi. Lôi Động các hạ cũng là nhân vật cấp Á Thánh a? Không nghĩ tới còn có nhân vật như Lôi huynh ẩn mình như thế. Về phần ta cũng vừa vặn mới tấn cấp Á Thánh không lâu, còn chưa kịp tuyên bố với toàn bộ Tam Giới, khiến Lôi huynh chê cười rồi.

- Vậy thì phải hảo hảo chúc mừng các hạ thoáng một phát rồi.

Lôi Động lơ đễnh chắp tay.

- Lôi huynh, gặp tức là hữu duyên, bên ngoài tam giới hiện tại có ba nhân vật cấp Á Thánh là ngươi, ta và lão Long. Khó có thể mà gặp nhau, không bằng luận bàn một chút? Để công bằng, ta sẽ không dùng đến Tinh sa sông Hằng. Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com

Tinh Miểu Hoàng biết được Lôi Động cũng là cấp Á Thánh, không khỏi có chút ngứa ngáy tay chân.

- Ta với ái thê xa cách đã lâu mới gặp lại, không muốn động thủ. Nếu ngươi muốn luận bàn với cấp Á Thánh thì ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị.

Lôi Động nhàn nhạt hô một tiếng:

- Chung Ly.

Một thân hình thập phần nhuệ khí từ trong khe hở hư không bước ra, cực kỳ cung kính chắp tay với Lôi Động.

- Chung Ly bái kiến Thiếu chủ, không biết Thiếu chủ có gì phân phó?

- Thiên Khuyết Kiếm Hoàng!

Tinh Miểu Hoàng thấy thế, vừa kinh vừa sợ hô lớn lên:

- Cái này... Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi đã bái nhập làm thuộc hạ Lôi Động rồi? Lại còn tấn cấp thành Á Thánh?

- Nguyên lai là Tinh Miểu Hoàng.

Thiên Khuyết Kiếm Hoàng như có như không liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói:

- Nguyên lai ngươi cũng đã đột phá đến cấp Á Thánh rồi, như thế rất tốt, Chung Ly ta cũng không tịch mịch rồi.