Thông tin truyện

Đại Lục Thất Lạc

Đại Lục Thất Lạc

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 2 lượt
Nữ chính là 1 cô gái hiện đại rất bình thường, trong một lần đi siêu thị mua đồ, vấp ngã, thế là xuyên không. Người ta xuyên đến cổ đại, tương lai, đằng này cô xuyên hẳn về thời kỳ nguyên thủy viễn cổ.  Ở đây cô gặp anh... Hắn tuy có đủ tứ chi, ngũ quan và đi lại bằng 2 chân như con người, nhưng toàn thân đầy lông sắc nhọn, hàm răng như hàm cá mập, tay chân đều có móng vuốt cực sắc, và đặc biệt là cái đuôi dài bằng thân người rất khỏe, để nâng đỡ cơ thể và tấn công con mồi.


Anh nhặt được cô ở bìa rừng, nhìn "giống cái" trước mặt thuận mắt nên nhặt về nuôi. Tập tính sinh hoạt của hắn thì y như những loài dã thú. Nhưng anh đặc biệt sủng cô. Hắn để ý từng chút một thói quen và nhu cầu của cô, luôn cố gắng lấy lòng, làm cô vui vẻ. Chung sống lâu ngày, hắn học được rất nhiều thói quen sống thông minh của con người hiện đại. Thấy cô mỗi lần vui vẻ đều cười, hắn cũng học cười. Mặc dù nhìn mặt hắn nhăn nhúm trông rất đáng sợ, dọa cô lúc đầu còn tưởng hắn định cắn cô, sau đó mới phát hiện hóa ra hắn đang cười với cô. Hắn cũng biết cách làm nũng. Khi thấy cô mặc trên người lông của người thú khác, hắn giận dỗi ghen tuông không thèm ôm cô


Từ đấy về sau anh làm gì cũng cõng theo cô trên lưng, không cho cô rời hắn nửa bước. Anh đáng yêu, sủng cô từ đầu đến cuối. Còn cô lúc đầu từ sợ hãi, ghét bỏ, lợi dụng đến dần nảy sinh tình cảm. Lúc đầu cô phụ thuộc vào anh rất nhiều, nhưng sau 1 thời gian sinh sống ở đại lục xa lạ, cô tự rèn luyện bản thân, tự nghĩ cách làm cung tên, tìm thảo dược trị thương, làm lưới bắt cá, bẫy thú rừng...

Bình luận truyện