Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Chương 1: Thêm nét lượn sóng tôi nhận không ra chắc



Bạn trai tôi muốn tôi kể về chuyện trước kia của thằng em, tôi không có cách nào, đành phải kể.

Tuy tôi biết chắc, cái đứa đích thật hứng thú với câu chuyện này, chính là nhỏ em của bạn trai tôi.

Chuyện là thế này…



Chàng Admin khi ấy ID còn chưa gọi là Mrs Đầu Lâu dậy sớm, login không được bao lâu, chợt cửa sổ chim cánh cụt bụp ra.

Keyboardcat: Anh

Keyboardcat: Anh

Keyboardcat: Anh

Keyboardcat: Có không có không có không

Admin: = =

Admin: Anh đây

Admin: Em gấp lắm à

Keyboardcat: Chuyện quan trọng gấp lấm gấp lắm gấp lắm phải nói ba lần!

Admin: …

Admin: Chuyện gì!

Keyboardcat: Tra IP dùm em tí

Keyboardcat: http:/ /bbs. pjwxc. net/board. phpboard=XX&page=1&id=XXXX nè, tra cái clone này.

Admin: … Gì thế, mới sáng sớm chửi lộn với người khác rồi

Thằng này quả nhiên tinh thần dồi dào…

Keyboardcat: Đâu có

Keyboardcat: Em là chửi suốt đêm

Admin: …

Admin nhìn một chút: Diễn đàn này bá quá vậy, chế độ không cần đăng ký

Keyboardcat: Ừ ừ, bình luận ở Phổ Giang cũng không cần đăng ký

Admin: Rất độc đáo, rất thuận tiện

Keyboardcat: Đúng vậy, thuận tiện ném đá

Admin: … Không phải vì lý do này chứ!

Keyboardcat: Đi tra IP của anh đi

Admin: Em giờ cần gấp à, để anh nghiên cứu một tí, lần đầu tiên thấy cái diễn đàn không cần đăng ký

Keyboardcat: …

Keyboardcat: Đại ca à, em đang chửi lộn với người ta đấy!!

Admin đọc nội dung bài post, đại khái là chủ thớt nói truyện này của thằng em là chuyển thể từ kịch truyền thanh đang nổi, sau đó thằng em đích thân xuất trận đối đầu với “trào phúng giả”. Vốn chỉ là cãi nhau giữa fan – anti, nhưng nó đích thân xuất acc chính kịch liệt trả lời, làm bài post lập tức càng thêm náo nhiệt.

Lầu XXX: Chưa bao giờ nghe nói tới tác giả nguyên tác, tiểu trong suốt tới đây, thì ra là gây sự, mượn kịch để đầu cơ lấy tiếng à

Keyboardcat đáp lời: Đầu cơ cũng không ở trong quý vòng, đánh rắm lắm thế, mặt to dữ

Vì thế do Keyboardcat bắn pháo mà mở rộng quy mô, người qua đường không ngừng bị gọi về đến vây xem bài post, dù là vào nửa đêm song tốc độ sang trang lại cực kỳ kinh người, Keyboardcat chửi chủ thớt, mọi người công kích Keyboardcat, Keyboardcat tiếp tục công kích không phân biệt, quả thật là loạn cào cào lên.



Admin cũng chỉ nhìn sơ lược, mặt mày lo lắng nói: Chậc chậc, tuy dùng ID giả gái, nhưng biểu hiện của chú mày cũng quá giống mấy bà ngoài chợ đi chứ.

Keyboardcat: Anh quản nhiều quá đấy.

Admin: …

Admin: Tra xong rồi, mấy đứa bới móc chuyện trong này đều là clone của thằng thớt ORZ.

Chính là cái thằng trào phúng Keyboardcat gây trội, tên điên thích clone aaa.

Keyboardcat: Rồi, giờ đối lập với IP bài post này.

Keyboardcat lại send một đường link, cũng là cùng một diễn đàn, nhưng khác bài.

Admin nhìn xuống, bài post này chính là đoạn spoil truyện bị ném gạch kia, admin lập tức nói: đứa mở thớt chửi truyện của chú là người trong tổ kịch

Keyboardcat: Em đoán thế

Admin: Em đoán kiểu gì vậy, ở đây toàn vô danh

Keyboardcat: Kiểu nói giông giống, dù sao anh cứ đối lập chút là được

Nên admin so sánh một chút, quả thật vậy, IP đứa mở post lên án với IP clone biên kịch nào đó trong bài spoil giống y hệt nhau.

Keyboardcat: Ha ha, biết ngay mà, tưởng thêm nét lượn sóng cuối câu là tôi không nhận ra chắc.

Admin: ….

Dù đang ngồi trước màn hình, anh admin đều có thể mường tượng ra mặt mày đứa em.

Không nói tới admin, cho dù là mẹ ruột của hai người họ, cũng thường hay phát điên vì cái biểu tình ngập tràn lực trào phúng này. Lên trên mạng, cảm giác thiếu đòn của nó liền chuyển hóa thành chữ tồn tại tiếp nối, khi nó mắng người khác cũng là lúc chiếu sáng miên man.

Đánh giá danh tính tên cuồng ma phân liệt một chút, Keyboardcat liền không còn lòng dạ nào để tái chiến, phiêu nhiên chạy đi. Nhưng admin biết, tuy cuồng ma phân liệt cũng bị mọi người hội đồng, nhưng Keyboardcat coi như đả thương địch thủ ngàn chữ độc địa tám trăm, danh tiếng bưu hãn liền được lan xa. Diễn đàn không đăng ký, chủ forum cũng tra không ra IP chỉ trông thấy được IP ảo, Keyboardcat lại chuẩn xác bắt được phân liệt cuồng, lầu chủ không còn can đảm rụt người lại, xem như là cam chịu. Diễn đàn trước giờ vẫn hay có một câu: “XXL và XXL là clone, thẩm định xong.” “Cô nói clone thì chính là clone, cô là chủ nhà đấy à”

Từ đó, hai chữ chủ forum liền bị thay thành “Keyboardcat”, hơn nữa trong một thời gian ngắn, post gây sự liền bớt đi không ít, đại khái là biết diễn đàn không đăng ký cũng không phải là thật sự tra không ra IP, muốn phân liệt thiệt thì vẫn nên dùng bảo hiểm đại lý.  Từ đó không còn ai đòi Keyboardcat per kịch truyền thanh trao quyền, dần dần truyền lưu thành Keyboardcat không trao quyền kịch truyền thanh.