Đại Boss Vương Phi

Chương 15: Cáo trạng _ Lụy Tình



Hoàng cung

"Bẩm hoàng thuợng,tối qua có người đột nhập vào tể phụ đập phá làm tan hoang một vùng,thỉnh xin bệ hạ cho truy tìm tội phạm"tể tướng quỳ trước đại điện bẩm báo

" Được,ta sẽ cho lệnh truy lùng"Hoàng thuợng thờ ơ đáp

"Tạ chủ long ân"tể tuớng không giấu nổi vẻ mặt bất mảng vì độ thờ ơ mà lui xuống

"Bãi triều"tiếng công công the thé phát lên

Bao năm nay,tể tướng kéo bè kéo cánh để mưu đồ tạo phản.Không phải hoàng thuợng hắn không biết,chỉ là không có chứng cớ buộc tội mà thôi.Nay hậu viên là nơi hắn cất giử châu báo bị nổ cũng như hủy hết 2/3 tiền của hắn,làm sao mà không bực cho được chứ.Để xem,không có tiền rồi ông có kéo bè kéo cánh được hay không.Chính vì thế,khi tể tướng báo hậu viên ông bị nổ thì hoàng thuợng hết sức vui mừng.Nhưng hắn đang thắc mắc,không biết ai có uy lực lớn như vậy.Một đêm mà có thể làm 1/2 phủ tể tướng tiêu điều.Thật lợi hại,nhưng rất có nguy cơ với hắn.Phải nhờ V.Phong điều tra mới được.

Thư Phòng

"Huynh bảo đệ đến đây có gì hông?"V.Phong hỏi

" À,huynh muốn nhờ đệ điều tra ai là người đứng sau vụ nổ ở tể phủ.Đệ cũng bk,nếu lỡ đó là phe

đối địch thì tiêu ấy"hoàng thuợng bảo

"Vuơng phi của đệ ấy"V.Phong nhàn nhạt trả lời

"CÁI GÌ???"hoàng thuợng trố mắt

"Hôm qua đệ cùng nàng đến phá phủ mà,s đệ không pk được"V.Phong giải thích

"Sao Thiên nhi làm vậy"hoàng thuợng hỏi

"Nghe nàng ấy nói là tể tướng thue người giết thừa tướng thì phải"V.Phong tiếp

"Oh,hèn chi bị trả báo,hắc hắc"

"Vậy đệ về đây"V.Phong quay đi

Thiên nhi thật lợi hại,có thể nổ tan hậu viện của tể tướng quả không bình thuờng.May thay cô ấy là người cùng phe,nếu không chắc sẽ rất nguy hiểm

______________________

Lãnh Thịnh quốc

Phủ thái tử

K.Ân thái tử đang ngồi ở thư phòng.Từ ngày hắn về nước,hắn không thể nào quên hình ảnh của K.Thiên.Người con gái đầu tiên đi sâu vào tâm hồn hắn,thống trị trái tim hắn.Hình ảnh nữ nhân chanh y cất tiếng hát trong trẻo,êm dịu.Ngón tay thoăn thoát trên dây đàn.Gương mặt khuynh quốc,khuynh thành làm người ta xao xuyến.Chỉ là cái nhắt tay thôi cũng làm người ta chú ý.Tất cả các sự xinh đẹp của con gái đều đặt trên người nàng.Hắn quyết định,quyết định sẽ giành nàng cho bằng được,quyết định là thế.Hắn sẽ đem nàng trở thành người của hắn.Người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời hắn.