Thông tin truyện

Đại Boss, Tôi Thích Anh!

Đại Boss, Tôi Thích Anh!

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trương An Khê cô có thể tự tin rằng mình rất không tệ, nhưng mà số mệnh thì đúng là đen đủ đường. Vì cái gì mà người đã tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin khi tuổi đời còn trẻ như cô lại phải đi phòng vấn xin việc vào thứ sáu ngày mười ba? Vì cái gì mà đối thủ của cô toàn là nữ? Và vì cái gì ngay ngày đầu tiên cô đã đắc tối với cái vị khó trêu chọc nhất nơi này? Vốn dĩ gia đình cô cũng thuộc vào dạng khá giả, tiền của đúng là không thiếu, nhưng vì muốn tự rèn cho mình tính độc lập, tránh giựa dẫm vào quan hệ cũng như tài sản của bố mẹ vậy nên cô mới chọn đi xin việc làm thêm ở bên ngoài. Mười sáu tuổi, đang ở cái thời thanh xuân đẹp nhất, cô chính là cực kì tự tin vào năng lực của mình, cùng với đã có sự trợ giúp của kịch bản xin việc do bạn cùng phòng giúp đỡ, mặc dù vẫn có đôi chút không nắm chắc nhưng cũng không sao hết, coi như đi thử vận may chính mình.

Nhưng ai ngờ được, vừa chân ướt chân ráo đến nơi, cô lại đụng ngay phải vị giám đốc trong truyền thuyết, đã thế khi đó, cô còn vô tình nói rằng anh ta là một kẻ gay, đã gay còn biến thái cùng cực, khiến cho các cô nàng đang đứng đấy cũng phải nhìn lại bằng một ánh mặt khinh bỉ. Sau khi rõ ràng rằng người mà mình mới tiếp xúc là tổng giám đốc, cô đã cực kì cảm thấy số mình không may mắn, cứ nghĩ chỉ cần thuận lợi qua cửa, được nhận vào làm là coi như xong, lỗi lầm về sau sẽ từ từ bù đắp, thế nhưng tổng giám đốc chính là người người khảo sát luôn, thế này thì nói cô thắng chắc kiểu gì? Nhưng là hắn lại có thể trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trào phúng cô một mạch, tiếp sau đó xách cổ con gà ướt sũng này lên làm thư kí riêng để hành hạ, cuộc đời đúng thật như một trò đùa.

Bình luận truyện