Thông tin truyện

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

 Đặc Điển Về Xà Quý Phi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
"Hừ!" Miêu Vương gia lạnh rên một tiếng, đem Laptop chuyển qua chỗ khác, dùng Laptop ngăn mặt chó đáng thương của Uông Nghĩa Thăng, sau đó ngồi xổm ở trước máy vi tính xách tay, đem hình ảnh lúc nãy ẩn đi rồi lại mở ra game "Bắt cá đạt người" chơi game, đứng đầu bảng của trò chơi "Bắt cá đạt người" là tên của Uông Nghĩa Thăng. Làm một con mèo chơi trò "Bắt cá đạt người" lại chơi thua một con chó quả thực là vô cùng nhục nhã, bản vương nhất định phải mạnh mẽ đem con chó này giẫm xuống phía dưới đi! 


Trong khi theo dõi hoàng huynh tuấn mỹ bị thao đến không thể khép được hai chân, tính khí bắn không biết bao nhiêu lần, hoa môi sưng đỏ mở ra, hoa huy*t cũng lỏng lẻo mở lớn cuồn cuộn không ngừng chảy ra tinh dịch, miệng hậu huyệt không hề co dãn nhưng cố gắng co rút miệng huyệt lại vẫn để chảy ra từng luồng từng luồng tinh dịch. Nửa thân dưới là thân rắn, xà nhân phun ra lưỡi rắn đảo qua gương mặt mèo, đuôi rắn quấn lấy thân thể của miêu nhân, chóp đuôi quấn lấy cái đuôi mèo phờ phạc của miêu nhân. Miêu Vương gia cúi đầu, lỗ tai mèo cụp xuống, vẻ mặt lo âu thở dài một hơi.


Xà là loài đẻ trứng, vạn nhất hài tử di truyền như Xà Tị y rất lo lắng người thừa kế đời tiếp theo của Đại Miêu quốc sẽ là một con rắn, vạn nhất hài tử lại di truyền thể chất đặc thù của hoàng huynh. Xà Hoàng Đế giữa hai chân có hai cái JJ, hai cái huyệt động. Miêu Vương gia tưởng tượng một hồi ra hình ảnh kia, không nhịn được kêu rên một tiếng ôm lấy đầu. Đại Miêu quốc tiền đồ đáng lo a!

Bình luận truyện