Thông tin truyện

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Nàng - đệ nhất đặc công, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Khuôn mặt nàng bình thường vô hại nhưng hầu hết ai nhìn vào cũng tái mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn thêm lần nữa. Có lẽ là do ánh mắt nàng lạnh lùng, giống như ác ma xem kỹ vật tế. Nàng là một huyền thoại trong giới đặc công.



Sau khi xuyên không cô trở thành con gái của tướng quân trong thời cổ. Long Diệu Hoàng triều đại tướng quân độc nhất nữ nhi, không chỉ có dung mạo xấu xí mà còn si ngốc, khắp thiên hạ không ai không biết. Sóng gió bắt đầu nổi lên, một sát thủ thông minh trở về quá khứ để thay đổi thời cuộc.


Xuyên qua thời không, từ một nữ nhân bị thiên hạ nhạo báng trở thành truyền kỳ, tính cách kiêu ngạo cùng cuồng vọng, làm thiên hạ kinh ngạc. Nắm thiên hạ trong tay, phật chắn sát phật, ma chắn diệt ma, chỉ cần nhẹ vung tay cũng đủ làm cho thế gian loạn lạc. Sự ngu ngốc của nàng đã không còn, thay vào đó là sự nham hiểm cùng với sắc đẹp động trời kia đã khiến cho nàng chỉ cần hô một cái đủ làm cho giang hồ loạn lạc. Cô đã gặp hắn, một kẻ xứng tầm và họ bắt đầu cuộc chiến của mình. Hai người sẽ có cuộc chiến ra sao?


Danh sách chương

Bình luận truyện