Thông tin truyện

Đặc Công Hoàng Phi

Đặc Công Hoàng Phi
Đánh giá: 8.3/10 từ 4 lượt
Nữ chính kiếp trước là đặc công, tinh thông võ thuật cổ truyền, nhưng trong 1 lần bất cấn đã chết đi, đầu thai vào dị giới có tên Vong Xuyên đại lục và mang theo kí ức kiếp trước. Tại đây, cô tên là Quân Lạc Vũ, con cháu của một gia tộc quyền thế, từ năm 3 tuổi bị người hạ độc, trên mặt bị một vết sẹo xấu xí, mất toàn bộ đấu khí, là phế vật của thế giới này nhưng lại có hôn ước với một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này cực lực khinh bỉ Lạc Vũ, tìm mọi cách để hạ nhục cô, để hủy hôn ước với cô.


Không có đấu khí tự nhiên của Vong Xuyên đại lục, Lạc Vũ vận dụng võ thuật cổ truyền Trung Hoa và tự đi trên một con đường võ thuật riêng của mình. Vân Thí Thiên - nam chính, một đầu tóc bạc với võ công đấu khí cấp bậc cao nhất lúc bấy giờ, là Quân vương của Vọng Thiên nhai - một nơi thế ngoại đào nguyên có thế lực khủng khiếp. Vân Thí Thiên từng bị tẩu hỏa nhập ma, thân mang hàn độc, cần Hỏa Long đan để áp chế thì vô tình Hỏa Long đan lại rơi vào tay Lạc Vũ, hai người đối mặt nhau, Lạc Vũ dùng võ công cổ truyền chữa được cho Vân Thí Thiên nên bị Vân Thí Thiên nhận là người của mình bắt về Vọng Thiên nhai để tiếp tục chữa độc.


"Người của hắn, ai cũng không được phép khi dễ, dám khi dễ, mang đầu tới gặp." Trải qua nhiều biến cố, qua các cuộc phiêu lưu, hai người đã yêu thương nhau sâu đậm và bí mật về thân thế thật sự của Quân Lạc Vũ dần được mở ra ...Truyện có tu chân đấu khí, có chiến đấu và thu phục ma thú, có chiến tranh, tranh giành lãnh thổ, đi tìm kho báu. Đậm chất phiêu lưu, đi qua từng vùng đất và ở mỗi vùng đất lại có một câu chuyện riêng của nó...

Danh sách chương

Bình luận truyện