Thông tin truyện

Dạ U

Dạ U

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô là một sát thủ bậc nhất, là vũ khí bí mật của lão đại. Một thân tài năng tuyệt sắc, không những biết nhiều cách giết người, mà các tài năng bình thường như cầm kỳ thi họa để giỏi lun. Nhưng, dù cô có hay cỡ nào tài năng cỡ nào thì cô cũng không thể dự đoán được người mình tin tưởng nhất, người mà cô coi là người thân là lão đại có thể trở mặt phản bội bán đứng một cách đau đớn.


Đôi mắt nàng tràn ngập ý cười. Không lẽ ông trời đã giúp nàng sao. Kiếp trước nàng là một cô nhi, đến người thân cận nhất cũng phản bội. Kiếp này nàng lại được hưởng niềm ấm áp trong vòng tay của gia đình. Nếu ông trời đã sắp đặt, cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ nắm bắt cơ hội ấy thật tốt, sẽ quý trọng người thân bên cạnh mình, dùng toàn sức bảo vệ họ. Nàng sẽ quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, quên đi người đã phản bội mình. Hảo hảo sống thật tốt. Hảo hảo sống như một đứa trẻ, vô sầu vô lo. Nụ cười nhạt phảng phất trên gương mặt xinh đẹp. Trước khi nàng mất dần đi ý thức, nàng đã nhìn người ấy. Mắt hồ thu in bóng ai, để nàng biết rõ, đến cuối cùng nàng cũng chỉ là một quân cờ. Không hơn, không kém!

Bình luận truyện