Thông tin truyện

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hồ Chí Minh...ngày 7/9 năm 2019 lúc 3h47p sáng. Vào cái thời điểm mà gần như toàn bộ thành phố đang chìm trong giấc ngủ say. Họ đâu hay biết rằng: Ngày Tận Thế lại đến đúng vào cái thời điểm mà không ai ngờ nhất. Một loại virut phát tán qua bầu khí quyển, chúng nhanh chóng sinh sôi trong không khí với tốc độ biến thái: một sinh nghìn nghìn sinh tỷ, những cơn gió mang loại virut này gieo rắc nổi ám ảnh kinh hoàng đến toàn thế giới.


Nhân loại khi nhiễm loại virut này đều bị biến đổi thể xác, toàn thân mục rửa, khát máu, cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc và họ trở thành xác thối hay được cả thế giới gọi với cái tên zoombie. Lũ zoombie nhiễm bệnh điên cuồng cắn xé và ăn thịt con người, chúng chính là cơn kinh hoàng mà chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết ta mới được nhìn thấy. Phim ảnh tàn khốc? Ha...Hiện thực còn tàn khốc hơn. Sức mạnh của chúng mỗi ngày mỗi biến lớn, chúng mạnh gấp mấy lần sưc mạnh một người thường, và con số đó lại không ngừng nhân lên. Cả một thành phố chìm ngập hỗn loạn, các toà nhà sụp đổ, quốc kì bốc cháy, không chỉ chúng ta mà là cả thế giới này đều như vậy. Chính phủ các nước ra sức cũng cố quân đội, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập những khu cứu trợ, những hòm đồ trợ cấp rải khắp mọi nơi với hy vọng cứu vớt nhân loại khỏi bờ diệt vong và họ đã thành công.

Danh sách chương

Bình luận truyện