Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình

Chương 9: Giao đoạn: Tại một Vương Quốc nào đó



Có rất nhiều quốc gia trên thế giới, có quốc gia lớn và có quốc gia nhỏ.

Trong đó có hai quốc gia lớn.

Đó là [Vương Quốc Levania] và [Vương Quốc Schvia].

Vì sự phát triển của mình, những Quốc Gia còn lại thành lập liên minh với một trong hai Quốc Gia này.

Nhân tiện, nơi Noel sống, làng Hanoi nằm trong lãnh thổ của Levania nhưng lại nằm trên biên giới với Vương Quốc Schvia.

Tuy nhiên, Levania và Schvia cùng chung tay giúp sức cho tổ đội Dũng Giả trên con đường đánh bại Quỷ Vương.

Lâu đài của Vương Quốc Schvia, Văn phòng làm việc của nhà Vua.

“Người cho gọi con ư, thưa cha?”

“Con đã nghe về việc Quỷ Vương bị đánh bại chưa, Schwartz?”

“Dạ, mọi người dường như đang rất vui vì chuyện đó.”

“Đúng vậy…….”

“Cha, có phải người đang lo lắng về vị Dũng Giả đến từ Levania phải không? Ta cũng không thể làm gì được đâu, hãy cứ để Levania yên ổn vào thời gian này đi.”

“Không, đó không phải là điều mà ta lo lắng, cứ làm những gì mà con muốn. Nhưng có một vấn đề khác.”

“Một vấn đề khác sao?”

Vị Vua của Vương Quốc Schvia, Vua Salius Schvia đệ tam, đưa cho con trai cả của ông, Hoàng tử Schwartz Schvia, một tờ giấy.

Đó là báo cáo của tổ đội Dũng Giả về việc đánh bại Quỷ Vương.

“Ta chưa bao giờ gặp Dũng Giả nên cũng không biết mặt cậu ta . Tuy nhiên, báo cáo này có đề cập tới tên của Hoàng tử Cain Levania như một Dũng Giả. Con thấy sao hả, Schwartz?”

“……….Thật là vô lí, Tên đó thậm chí còn không biết kiếm thuật.”

Schwartz đã từng đấu với Hoàng tử của Vương Quốc Levania, Cain Levania trong một trận đấu trao đổi văn hóa giữa các nước.

Kết quả là Schwartz’s đã có một chiến thắng áp đảo trước Cain.

“Hắn ta là một kẻ cao ngạo và ích kỉ. Nếu hắn ta mà là Dũng Giả thì con xứng đáng với danh hiệu Anh Hùng.”

“Ta cũng nghi ngờ về việc đó. Đó chính là lí do ta muốn Schwartz đến lâu đài của Quỷ Vương để điều tra. Một bữa tiệc kỉ niệm việc chiến thắng sẽ được tổ chức sớn thôi. Ta muốn làm rõ mối nghi ngại này trước khi bữa tiệc đó bắt đầu.”

“Con hiểu rồi. Con nên sớm đi thôi.”

“Nếu được, ta muốn con tiến hành cách bí mật để không làm Levania chú ý.”

“Vâng!”

Thế là Schwartz liền hướng đến lâu đài Quỷ Vương.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri.