Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình

Chương 35: Tinh linh Công Chúa của Vương Quốc Levania



Nhất Công Chúa của Vương Quốc Levania, Cammy Levania, là một cô gái được những tinh linh yêu quý.

Cô đã được những tinh linh ban phước kể từ khi mới lọt lòng mẹ và cô được nuôi dậy một cách cẩn thận.

Vì cô luôn luôn mỉm cười nên cô thường được mọi người gọi là “Thiên Thần xứ Levania” hay “Công Chúa Tinh Linh”.

Nhưng cô gái ấy giờ lại đang tự nhốt mình trong phòng.

“Cammy, hãy ra ngoài đi mà.”

“Không muốn! Em không muốn gặp hay nói chuyện với tên anh trai đã bỏ rơi Sanya!”

Cain đang đứng trước phòng của Cammy, cố để thuyết phục cô.

“Stella là một người con gái tuyệt vời. Anh chắc chắn rằng em sẽ thích cô ấy ngay khi hai người gặp nhau thôi.”

“Không! Em không thích người phụ nữ đó!”

Cammy đóng mạnh cánh cửa.

“Nếu em không chịu ra ngoài thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Làm ơn hãy cho anh thấy mặt em được không?”

“Em không muốn!”

Mọi thứ bắt đầu kể từ khi cậu ta hủy bỏ hôn ước với Sanya.

Có một lí do khiến Cain phải cố thuyết phục Cammy thế này đây.

Levania có một luật yêu cầu “sự chấp thuận từ tất cả các thành viên trong Hoàng Tộc” khi đưa ra một quyết định quan trọng.

Đây là một trong những luật quan trọng nhằm ngăn cản họ trong việc lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, họ chỉ có thể tham dự vào việc này khi họ tới tuổi mười lăm, độ tuổi được cho là đã trưởng thành.

Cammy đã tới tuổi mười lăm trong ngày sinh nhật năm nay của mình.

Lễ Đăng Quang và lễ cưới của Cain đã được quyết định ngay trước khi Cammy được 15 tuổi.

Chỉ có đúng một mình ý kiến của Cammy là không được chấp nhận thôi, và cô không thể chịu nổi cái tính bảo thủ của họ. 

Hơn nữa, Cammy thực sự mong muốn Sanya trở thành người chị gái của mình, cô ấy không thể tha thứ cho Stella vì đã đẩy Sanya ra khỏi chuyện này.

Vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình, Cammy đã thông báo.

“Ta không đồng ý việc tổ chức Lễ Đăng Quang và Lễ Thành Hôn của anh trai tôi. Sẽ không có một buổi Lễ Đăng Quang hay Lễ Thành Hôn nào cả.”

Kể từ ngày đó, Cammy tự nhốt mình trong phòng.

Đầu tiên, cả Hoàng Tộc cũng không chú ý lắm về việc này nhưng vài ngày sau đó thì họ mới coi đây là một chuyện lớn.

Sự bảo hộ của những tinh linh đã biến mất rồi.

Những tinh linh đáp lại cơn tức giận của Cammy đều đã rời khỏi.

Họ đã nghĩ rằng tâm trạng của cô sẽ tốt hơn sau vài ngày nếu họ chịu thuyết phục cô nhưng cho tới tận bây giờ thì việc này không hề có hiệu quả một chút nào.

Vì họ không chịu hiểu những gì mà họ đã làm.

“Cain, Cammy vẫn chưa chịu ra ngoài sao?”

“Em ấy vẫn đang phản đối ở phía bên kia cánh cửa……., vài ngày nữa thôi là tới Lễ Cưới rồi. Nhưng anh nghĩ rằng em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau khi gặp được Stella thôi.”

“Em cũng vậy. Em cũng rất quý Cammy.”

Ngay sau khi Stella và Hoàng Tử Cain rời khỏi.

“……..Geez, Họ vẫn còn chưa nhìn nhận lại những gì mà mình đã làm.”

Có một ai đó đang núp sau góc khuất của hành lang.

Cậu ấy là Millet.

Sau khi xác nhận rằng họ dã rời đi, Millet gõ cửa phòng Cammy.

“Cammy, là anh này, Millet. Anh biết Sanya đang ở đâu rồi.”

“Eh!? Thật chứ ạ!?”

Cánh cửa phòng Cammy đột nhiên bị bật ra một cách dữ dội.

“Un, vậy sao chúng ta không vào phòng của em trước đã nhỉ? Anh có rất nhiều thứ muốn cho em biết đây.”

“Nếu là anh Millet thì không có vấn đề gì.”

Millet, người vừa bước vào phòng của Cammy bị giật mình bởi số tinh linh đang bay bổng trong phòng cô.

“Số tinh linh đang tăng lên sao?”

“Họ đến từ những đất nước khác, họ đến vì lo lắng cho em thôi. Nói chuyện với họ mỗi ngày vui lắm đấy ạ.”

Cammy là người duy nhất có thể giao tiếp với các tinh linh.

Nói chuyện và giữ họ ở lại Vương Quốc cũng mang lại rất nhiều lợi ích. 

Đây chính là vai trò của Cammy và cũng chính là lí do khiến mọi người gọi cô là “Công Chúa Tinh Linh”.

Millet nói về Noel, về những chuyện sảy ra trong suốt cuộc hành trình đánh bại Quỷ Vương và về việc Sanya đang ở làng Hanoi.

“Ra là vậy sao. Giờ em đã hiểu lí do tại sao em lại cảm thấy khó chịu rồi”

“Em nhận thấy có thứ gì đó không ổn sao?”

“Vì có thứ gì đó “rất khó chịu” rỉ ra từ người phụ thân và anh cả.”

Cammy có thể thấy được những cảm xúc của con người.

Rất ít người biết về khả năng này của cô.

“Đó là lí do khiến anh rời bỏ cái Vương Quốc này. Em muốn làm gì hả Cammy?”

Cammy nhìn vào những tinh linh bay quanh cô.

“Những tinh linh nói họ sẽ đi theo. Em nghĩ mình cũng sẽ rời bỏ Vương Quốc này.”

Đây chính là khoảnh khác mà ngày tàn của Vương Quốc này đã được định.

***

Solo: Kelvin_Key.

Ghi chú

(Note của trans Eng: Cái này không chính xác lắm đâu. キャミーとしては自分の意見が入っていない、独善的に決まった事なので腹がたっている。)

(Talking to the spirits get them to say in the kingdom will bring many benefits. Bọn mình nghĩ rằng bên Eng sai chính tả, thay vìsay thì phải là stay mới đúng.)