Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình

Chương 10: Giao đoạn: Tại lâu đài của Quỷ Vương



Vài ngày sau đó, Schwartz có mặt tại lâu đài của Quỷ Vương.

“Nó chỉ còn là một đống đổ nát……”

Schwartz lẩm bẩm trong khi nhìn vào lâu đài của Quỷ Vương đã sụp đổ hoàn toàn.

“Nếu nó đổ nát đến thế này thì sẽ rất khó để tìm thấy chứng cứ đây….. Hmm? Đó là…..”

Sau khi Băng qua đống đổ nát, Schwartz tìm thấy một bộ giáp và một thanh Thánh Kiếm gãy.

“Đây là Kiếm Thánh và bộ giáp của Dũng Giả!? Tại sao nó lại nằm ở đây?”

(Vì vị Dũng Giả Noel đã bỏ lại nó.)

“Cá!?”

Đột nhiên có một một giọng nói vang lên, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ở quanh đây cả.

(Ta ở đây. Bên trong Thánh Kiếm.)

“L-là thanh kiếm đang nói ư!?”

(Chính xác hơn là ta đang đang nói chuyện với cậu qua thanh kiếm. Ta là Chúa, người đang cai quản thế giới này.)

“C-Chúa…..? Vậy tên của người Dũng Giả có phải là Cain không?”

Schwartz bắt đầu trở nên lúng túng vì giọng nói của ‘Chúa’ thông qua Thánh Kiếm.

(Không, chỉ có duy nhất một Dũng Giả là Noel Veigel. Không sai được đâu vì chính ta là người đã chọn cậu ta mà.)

“Thế tại sao cái tên mà tôi nghe được lại khác tên của vị Dũng Giả vậy?”

(Đó là bởi vì tên con người ngu ngốc đó, tên Vua ấy đã cố tước đoạt công trạng của Dũng Giả về cho đứa con trai cưng của hắn. Hắn đang cố tôn vinh con mình như một Dũng Giả.)

“Mình biết mà, ra đó là những gì đã sảy ra à……!”

Lời nói của Chúa đã khẳng định rằng nghi vấn của cậu chính là sự thực.

(Hỡi nhân loại, hãy mang Thánh Kiếm và bộ giáp này về và trả lại cho chủ nhân của chúng, Dũng Giả Noel. Kiếm Thánh sẽ dẫn lối cho cậu.)

“Tôi hiểu rồi! Tôi chắc chắn sẽ trả lại nó cho Dũng Giả.”

Schwarz bao bọc Thánh Kiếm và áo giáp lại rồi trở về Vương Quốc Schvia.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri