Thông tin truyện

Cuồng Thê PK Thập Lang Quân

Cuồng Thê PK Thập Lang Quân

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng là một nữ minh tinh hai mươi tư tuổi-cái tuổi xinh đẹp tràn trề sức sống của người phụ nữ. Nàng kiêu ngạo tựa đóa mạn đà la, quyến rũ tựa hoa hồng bạch. Trong cả một rừng hoa, chỉ có nàng là nổi trội trước màu đỏ rực của những đóa hoa kiều diễm kia. Nàng ngạo nghễ đứng trước màn ảnh, nàng vô tư đứng trong những ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Người ra nói hồng nhan thì bạc mệnh, quả nhiên là không sai. Hai mươi tư tuổi, nàng kết thúc cuộc đời ở trần thế trong sự tiếc nuối của người đời, có cả sự oán hận của nàng khi chưa làm được gì cho đời.

Trải qua hai kiếp trọng sinh, nếm đủ mọi mật ngọt cay đắng, chứng kiến đủ mọi âm mưu sắp đặt, bị giăng bẫy, nàng cuối cùng cũng có trẻ hiểu thế nào là kiểu quan hệ cho nhận. Chẳng ai ăn không của ai cái gì.  Kiếp trước, nàng là cô gái vẫn còn trinh tiết trong trắng vẹn nguyên. Kiếp này, nàng qua tay bảy tên nam nhân, nếm đủ hỉ nộ ái ố của người đời. Có chút dụ dỗ, có chút lợi dụng, lại đong đầy sự yêu thương ngọt ngào. Xen giữa niềm vui là những giọt nước mắt, cùng xả những hình bóng của các nam nhân kia đã trực tiếp in sâu vào trong trái tim nàng.

Bình luận truyện