Thông tin truyện

Cuồng Phong Sa

Cuồng Phong Sa

Tác giả:

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ánh trăng vàng ảm đạm soi dài trên bãi cát vàng mênh mang. Một bóng người thất thểu cất bước, như suy tư, như tìm kiếm chi đó? Đó là một người đàn bà áo đen, tóc dài buông xõa. Ai vậy? Chính là Lãnh Nguyệt kiếm khách Quan Mộng Bình, suýt nữa đã táng mạng tại Bạch Đà sơn, được Thiết Phất sư thái cứu thoát mang về Kim Sa Cổ Sát. Sau khi uống Hóa Độc đan do Không Liễu đại sư đã lấy của Độc Thánh Giả trao cho, tuy giải trừ được chất độc trong người, song vì liều mạng ác chiến với Vũ Văn Thiên, công lực bị tiêu hao quá độ và cộng thêm bị kích động dập dồn, bà đã trải qua một cơn bệnh nặng. Vì nóng lòng phục hận, bà vừa dưỡng thương vừa tiếp tục khổ luyện thần công Kim Sa môn.


Thế nhưng nhân vật quan trọng không phải Quan Mộng Bình. Truyện xoay quanh nhân vật lão hòa  thượng sống dưới hồ suốt bốn mươi chín ngày, cuối cùng thì lão cũng luyện thành môn Đại Luân Hồi công. Lão cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ khác nhau. Xảy ra rất nhiều cuộc ẩu đả, tranh chấp. Nợ máu phải trả máu, nguyện thề chết có nhau... Câu chuyện đã  xuất hiện thêm mấy nhân vật cũng không kém phần quan trọng. Cuộc đời của lão hòa thượng sẽ ra sao???


Danh sách chương

Bình luận truyện