Thông tin truyện

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thẩm Linh vì ngực lép chẳng khác bức tường thành, nên đã đe doạ mượn tiền của bạn để đi sửa ngực. Cô đang ao ước khi tỉnh lại sẽ thấy bộ ngực căng tròn hoàn hảo. Nhưng không, khi tỉnh lại cô thấy mình trở thành một tiểu thư của nhà Tống, tên là Tống Khiết Nhi. Khi ở thời đại ngàn năm về trước này, cô đã gặp được Vương Tử hắc ám, lạnh lùng. Hắn vô cùng đẹp trai, lại tài giỏi. Ngay từ lần gặp đầu tiên là cô đã thấy thích hắn rồi.


Được làm một tiểu công chúa đương nhiên sẽ được đối đãi yêu chiều. Cô đã quyết theo đuổi hắn, đến khi nào chán ngấy hắn thì thôi. Lần đầu tiên cô hôn trộm hắn, khiến hắn đỏ mặt chạy đi chỗ khác, cho đến hôm sau cũng không gặp mặt. Lần đầu tiên cô đến nhà hắn, đúng lúc hắn đang thay y phục. Hắn lại đỏ mặt giận cô không chịu gặp cô suốt 1 tuần. Cô thầm trách hắn sao giận gì giận dai dữ. Vậy nên nốt lần cuối, cô đến trước mặt hắn nói thích hắn, nếu như hắn chịu đồng ý thì cô sẽ nuôi hắn cả đời.


Những tưởng hắn sẽ cắt đứt không chịu gặp cô 1 tháng, ai ngờ sau một lúc suy nghĩ hắn đồng ý rồi dẫn cô đến chốn thảo nguyên. Nói thật thì hắn cũng đã rung động với cô từ lâu rồi. Nhưng tại ngại, hắn sợ gặp mặt cô rồi không biết cô định làm gì tiếp theo.  Chuyện tình đầy sủng ngọt và hài hước sẽ tiếp diễn đến đâu?


Danh sách chương

Bình luận truyện