Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 22: Sự lựa chọn của Hiên Viên Hy



Lễ khai mạc đại hội linh giả nhanh chóng bắt đầu. Trên võ đài, vị lão giả nhanh chóng tuyên bố lí do. Các nhân vật lớn nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

-"Đại hội năm nay giống như mọi năm, là để tuyển nhân tài vào môn phái, không phân biệt cấp bậc. Ngoài năng lực còn phải có nhân phẩm tốt, hy vọng linh giả năm nay không khiếm cho các vị khách quý ở đây thất vọng. Đại hội linh giả chính thức bắt đầu." Giọng nói trầm thấp truyền rõ vào tai mỗi người bên dưới. Vị lão giả này rất lợi hại. Điều này khiến bọn họ ngưỡng mộ không thôi.

Sau khi tuyên bố qua mục đích chính, đại hội bắt đầu. Đầu tiên là khảo hạch luyện đan. Vòng thứ nhất là nhận biết dược liệu. Vòng thứ hai phân tích đan dược. Vòng thứ ba là luyện đan. Vì số lượng tham gia khảo hạch luyện đan sư không hạn chế nên có khoảng hơn năm trăm người.

Vòng một.

Ba loại dược liệu được đưa lên. Mỗi người đều bắt đầu viết những gì mình biết về chúng vào giấy. Sau một canh giờ sẽ thu bài. Tham gia khảo hạch, hoàng thất tứ quốc có Nam Cung Vi, Hiên Viên Hy, Diệp Mi Nhi và có lẽ bất ngờ nhất là Long Ngạo Tuyết, không ai ngờ được nàng ta là luyện đan sư.

Cầm lấy giấy bút, Hiên Viê Hy nhanh chóng viết vào. Ba loại dược liệu này nàng đã thấy Tiểu Lục luyện đan. Lúc đó nàng hỏi hắn dùng thế nào, không ngờ hắn lại đem đặc điểm lẫn tác dụng dạy hết cho nàng, từ hôm đó, hắn cho nàng một cuốn y thư về dược liệu bảo nàng học thuộc, mấy loại dược này không làm khó được nàng. Nam Cung Vi bên cạnh và Diệp Mi Nhi tuy hơi khó khăn ở dược liệu thứ ba, nhưng vẫn hoàn thành. Chỉ có Long Ngạo Tuyết là nhìn không ra cái gì.

Trải qua vòng một, số lượng chỉ còn hai trăm, giảm đến mức kinh khủng. Cả bốn công chúa đều thông qua khiến người đại diện các quốc gia rất hài lòng. Hai loại đầu tiên rất dễ nhận biết, là liễu đỏ và tuyết liên. Các luyện đan sư đa số đều biết. Chỉ có loại thứ ba là khó gặp: củ tuyết vạn năm. Nó có tác dụng dưỡng nhan, tiêu trừ khí độc, ngoài ra còn có thể gia tăng linh lực. Phải nói là rất quý hiếm.

Đại trưởng lão của Dược Đan Minh và luyện đan sư của học viện thần thú rất vừa lòng, năm nay nhân tài rất nhiều.

-"Trong số các ngươi có bốn người có bài thi tốt nhất. Điều ngạc nhiên bọn họ lại là công chúa tứ quốc." Đại trưởng lão vuột chòm râu bạc, rất hài lòng nói.

Trong ánh mắt Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi hiện lên vẻ kiêu ngạo. Ai có thể so sánh với bọn họ chứ.

-"Long công chúa, không ngờ cô lại lợi hại thế a, đáng khâm phục." Hiên Viên Hy cười cười nhìn Long Ngạo Tuyết, nụ cười đầy sự chân thành. Nàng rất hảo cảm với Long công chúa này nha.

-"Hy công chúa ché cười rồi, công chúa mới thật giỏi." Long Ngạo Tuyết khách khí đáp lời, vị Hy công chúa này nhìn cũng rất tốt a.

-"Chẳng qua là may mắn mà thôi, lát nữa thì xem các ngươi tự bêu xấu." Nam Cung Vi hất hàm hướng hai người đang nói chuyện vui vẻ nói.

-"Đúng là tự khen nhau." Diệp Mi Nhi cũng chen lời vào. Nàng ta rất ghét hai người a.

Đại trưởng lão cau mày, công chúa Nam Thiên Quốc và Diệp. Linh Quốc thật không voi ai ra gì. Hai người này đúng là không để lão vào trong mắt.

-"Bài tốt nhất là của Hiên Viên Hy và Long Ngạo Tuyết. Hai người còn lại thì trình bày có hơi thua hơn." Đại trưởng lão hắng giọng nói rõ ràng. Hai người Hiên Viên Hy và. Long Ngạo Tuyết trình bày chi tiết, không sót chỗ nào làm lão thật vừa ý.

-"Cái gì? Sao có thể như thế được." Nam Cung Vi không thể tin nổi.

-"Chỉ là may mắn thôi." Diệp Mi Nhi tự tìm lý do để an ủi mình, cũng là trấn an Nam Cung Vi.

-"Vào vòng sau sẽ rõ, dù sao ta đã luyện ra tam phẩm đan dược." Nam Cung Vi đắc ý không thôi, để xem có ai đấu lại với nàng ta.

Trong lòng Hiên Viên. Hy lại lo lắng. Tuy nàng cũng luyện được tam phẩm đan dược nhưng như vậy khó đảm bảo thắng được. Tứ phẩm đan dược vẫn chưa luyện xong, phải làm sao đây.

Vòng hai cũng kết thúc nhanh chóng, chỉ còn mười người. Vòng ba chính là luyện đan. Mỗi người tự chọn một loại dan dược để luyện, phẩm cấp cao nhất sẽ thắng. Thời gian bắt đầu, tất cả đều chuẩn bị luyện đan. Hiên Viên Hy nhìn chăm chăm vào đống dược liệu. Nàng phải luyện gì đây, tam phẩm hay tứ phẩm. Nàng nhất định phải thắng. Vì Tiểu Lục, nàng phải thắng. Câu hỏi kia cứ xoay vòng trong đầu Hiên Viên Hy, nàng không biết phải chọn gì. Một khắc trôi qua, nàng vẫn bất vi sở động.

Long Ngạo Tuyết và Đại trưởng lão lo lắng nhìn Hiên Viên Hy. Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi đắc ý vô cùng. Ở trong nhã gian sau võ đài. Tuyết Vô Hiên mày kiếm nhíu lại, nàng bị làm sao vậy.