Thông tin truyện

Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt
Trì Tảo Tảo thật đúng là khắc tinh của anh. Cô gái nhỏ này khiến cho anh chẳng thể nào ngừng đi được tình yêu thương. Trì Tảo Tảo và anh là bị ép hôn, cứ ngỡ đây chính là hôn nhân sẽ không bao giờ tồn tại tình yêu. Thế nhưng, sau một thời gian chung đụng, anh mới biết, cô là một người phụ nữ định mệnh của cuộc đời anh. Anh không gần nữ sắc, không phải bởi vì anh không biết yêu phụ nữ. Chỉ là, anh chưa tìm được ai có thể khiến anh thật sự động lòng mà thôi. Cho nên, đối với anh, có cưới ai cũng đều như nhau cả. Đó chỉ là suy nghĩ của trước kia thôi, còn hiện tại...


Như thế nào mà anh lại trực tiếp biến thành bộ máy phục vụ cho việc sinh đẻ như thế này? Không! Anh thật muốn làm một người đàn ông chân chính, là trụ cột của gia đình! Nhưng mà tại sao, cái cô Trì Tảo Tảo này mỗi đêm đều không cho phép anh "vùng lên khởi nghĩa"? Lúc nào cũng là cô muốn chủ động! Còn anh? Rõ ràng là anh bị chính cô vợ nhỏ của mình ức hiếp mà! Sinh con cái khỉ gì? Hết đứa này rồi đến đứa khác để làm gì? Là để phá hoại hạnh phúc vợ chồng anh hay sao? Mang thai là không thể "muốn" được nữa đâu!

Danh sách chương

Bình luận truyện