Cưới Em Rồi Để Em Yêu Anh

Chương 29-1: Tham quan (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố tiên sinh xuất hiện vào lúc này nhất định là biết cô bị người ta ức hiếp sỉ nhục rồi, cho nên mới tới làm chỗ dựa cho cô đấy!

Du Yến dẫn theo chị em tốt chạy vội ra trường quay, sợ chậm trễ sẽ bị ngăn bên ngoài bức tường người, muốn nhìn thấy chỉ có thể bắt ghế.

Có điều vừa đi được nửa đường, Du Yến bỗng giữ hai người kia lại, không nói hai lời quay trở lại phòng nghỉ.

Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân bị hành động của cô làm cho bối rối, chẳng hiểu trong hồ lô của cô bán thuốc gì, lúc hai người đang muốn hỏi thì bỗng nghe cô lên tiếng, ‘Bây giờ em lấy thân phận gì đi qua đó đây? Vợ của Cố tiên sinh? Vậy thì những chuyện trước đây đã làm không phải sẽ uổng phí hết sao?’

Đỗ Phi Phi dừng lại, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô, ‘Cố tiên sinh nhà em lợi hại như vậy, chẳng lẽ anh ta không nghĩ ra được điểm ấy? Nếu như anh ta tới thì ắt hẳn đã có chuẩn bị, em không tới xem thì làm sao biết?’
chapter content