Thông tin truyện

Cưới Đi Rồi Yêu

Cưới Đi Rồi Yêu

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Cưới Đi Rồi Yêu là tựa truyện ngôn tình, sắc, sủng đầy sự hấp dẫn. Câu chuyện kể về nhân vật chính là Lâm Nguyệt, xinh đẹp và giỏi giang, thuận theo ý kiến của gia đình cô sẽ kết hôn với Diệp Phàm. Nhưng cô bị kẻ xấu hạ dược, trong một đêm vui chơi thác loạn tại bar, để rồi cô có tình một đêm với Diệp Minh, là anh trai của Diệp Phàm. Diệp Phàm là người cô theo đuổi và yêu rất lâu, Diệp Minh rất rõ điều đó. Mẹ của anh rất yêu thích cô, cô thường đến nhà anh nấu cơm cho mọi người. Lúc nào cũng rất vui vẻ và đầm ấm. Nay chuyện đã đến nước này, anh là người có lỗi. Anh nên chịu trách nhiệm thì hơn.


Ba mẹ Diệp Minh rất yêu thương anh, không phải vì anh tiếp quản công ty mấy năm nay, cũng chẳng phải vì anh là con trai đầu. Mà vì anh rất hiền lành và biết nghe lời. Chỉ mới hai mươi hai tuổi, hơn Diệp Phàm hai tuổi, nhưng anh rất chính chắn. Không như Diệp Phàm rất nông nổi, bướng bỉnh, cứng đầu. Đám cưới diễn ra. Thay vì chú rể là Diệp Phàm thì chú rể lại là Diệp Minh. Mọi người rất hiếu kỳ vì chuyện này. Nhưng mà gia đình họ Diệp lại bỏ ngoài tai, vẫn tác thành đám cưới. Hai con người chưa bắt đầu tình yêu mà lại tổ chức đám cưới. Trong cuộc sống hôn nhân này có nảy sinh tình yêu đích thực hay không? Mời độc giả cùng theo dõi câu chuyện này nhé!

Bình luận truyện