Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 48



Ngày hôm nay không có cảnh quay nên Mễ Ly định ngủ nướng cả ngày, ai ngờ, Vương Mai lại gọi đến bảo phải quay quảng cáo cho OO. 

Mễ Ly không chút cam lòng rời giường, cô khóc thầm.

Ngồi trên xe, cô tranh thủ đọc kịch bản: Vì là sắp mùa đông, nên môi của mỗi người rất dễ bị khô, nẻ. Rất khó khăn, đặc biệt là với các cặp tình nhân, vợ chồng mỗi khi họ muốn thể hiện tình cảm bằng cách hôn nhau.

Nên ngoài kem dưỡng da, OO đã tạo thêm kem dưỡng ẩm môi.

Mễ Ly đọc xong cái kịch bản để quay, cười như không cười, trời đất, ai là đạo diễn vậy? Sao có thể quay quảng cáo như thế này chứ. Chậc chậc.

Gì mà, một đôi tình nhân rất thích thể hiện tình cảm của mình bằng cách hôn môi. Nhưng vào mùa đông, họ lại gặp khó khăn. Nhưng khi vào một nhà hàng, được nhân viên tặng cho kem dưỡng ẩm môi OO, khó khăn của họ đã tan biến! Đã thế còn có 2 cảnh hôn nữa chứ. Chậc...

Cô thở dài, bây giờ mới tháng 9, phải cuối tháng 10 trời mới bắt đầu lạnh, mà thôi kệ, làm xong thì nghỉ sớm.

Mễ Ly đọc phần nhà sản xuất, đạo diễn,... Thì... diễn viên chính: Đông Phương Kỳ, Kiều Mễ Ly.

Cô trợn mắt, Đ...ông Phươ...ng Kỳ? 

"Chị Vương, bạn diễn của em là Đông Phương Kỳ?" Mễ Ly không tin nổi.

"Ừ, đáng ra, OO định chọn diễn viên nữ khác, nhưng Đông Phương Kỳ nói, nếu không phải là em thì sẽ không đóng. Em với Mike quen nhau sao?" Vương Mai giải thích, sau đó hỏi.

"Cũng không tính là quen biết ạ..." Chỉ gặp nhau 3 lần, 1 lần ở bữa tiệc, lần thứ hai ở sân nhà cô, lần thứ 3 là ở nhà hàng. Chắc cũng gọi là quen rồi.



Lúc đi vào phim trường, Mễ Ly bỗng run người. Lạnh quá! Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại lạnh như vậy chứ? Vương Mai lấy áo khoác ra cho Mễ Ly, tiếp tục giải thích:

"Lấy bối cảnh là mùa đông mà. Bây giờ em ngồi đây, chị đi lấy trang phục."

Mễ Ly gật gật đầu. Bỗng nhiên, Đông Phương Kỳ đi lại chỗ cô, bắt chuyện:

"Mễ Ly, rất vui khi được đóng chung với em. Hơn nữa, chúng ta còn có2 cảnh hôn đấy." Đông Phương Kỳ nháy mắt.

"Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng, chỉ sợ, fan nữ của anh sẽ giết chết tôi mất." Mễ Ly đùa.

"Đừng lo thưa công chúa. Hạ thần sẽ hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa." Đông Phương Kỳ cũng nháy mắt.

Mễ Ly không nhịn được mà bật cười. Trong các nam chính, Đông Phương Kỳ chính là người có khiếu hài hước nhất. Rất hòa đồng và thân thiện.

Vương Mai cầm trang phục, đi lại nói:

"Mễ Ly, đi thay trang phục thôi. Sắp quay rồi." 

"Vâng." Mễ Ly đứng dậy, quay lại cười với Đông Phương Kỳ: "Lát nữa nói chuyện."