Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 2



Điền Mễ Ly xoa đầu ngồi dậy, mệt quá. Cô bước xuống giường, đivào nhà vệ sinh. Điền Mễ Ly mắt lim dim, mở nước để rửa mặt. Khoan đã,sao hôm nay mình cao thế này? Không lẽ bây giờ mới phát triển tiếp?Không phải năm nay cô đã 25 tuổi, phát triển tiếp thì cũng ở tuổi 18, 20 chứ.

Điền Mễ Ly mở to mắt ra, kinh ngạc, nói:

"Cái quái gì thế này? Đây đâu phải phòng tắm nhà mình?"- Cô nhìn vào gương. Ai da, sao mà đẹp thế này. Không biết cha mẹ nào lại sinhcon đẹp đến như vậy! Khoan đã, đây đâu phải mặt mình? Điền Mễ Ly hốthoảng chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn xung quanh. Chết tiệt, đây là đâuvậy. Không lẽ cô bị bắt cóc, đâu có, cô không đẹp, cũng không tài năng,bắt cô về chỉ tổ tốn cơm thôi. ( =.=' )

Điền Mễ Ly chạy vào phòng tắm lần nữa. Cô sửng sốt, đây thực sựkhông có cái gì là của cô cả, thân hình của cô rất bình thường, chỉ cao1m 63 ngực thì cũng chỉ cỡ B. Nhưng thân hình này thực sự rất hoàn hảo.chiều cao chắc phải hơn 1m 70, ngực thì là cực phẩm, cỡ D.

" Mỹ nhân, mỹ nhân a." Điền Mễ Ly cảm thán.

Cô còn chưa định thần lại thì tiếng gõ cửa vang lên: " Cốc cốc."

"Ai vậy ạ?" Điền Mễ Ly nhìn qua nắp cửa/

"Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng. Cô có phải là Kiều Mễ Ly không ạ?" Nhân viên hỏi

Điền Mễ Ly vốn định nói không phải nhưng lại nghe thấy cái tên" Mễ Ly" liền nói:

" Vâng, tôi là Mễ Ly."- Nói xong, cô bước ra cửa.

Nhân viên giao hàng thấy Điền Mễ Ly liền đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Cô Kiều, có bưu phẩm gửi cho cô. Mời cô kí tên."

"Vâng, ai là người gửi vậy?" - Điền Mễ Ly hỏi. Thấy người đàn ông đó nhìn mình, Điền Mễ Ly có chút ngượng ngùng.

"Là từ 1 người đàn ông tên Kiều Tôn. Là đồ đông lạnh thì phải."

"À, cảm ơn anh."- Điền Mễ Ly kí vào tờ giấy rồi đem đồ vào nhà.

" Tạm biệt cô."

Điền Mễ Ly thắc mắc:

" Là ai vậy nhỉ? Bạn trai của thân thể này chăng?"

Cô đem cái hộp đó bỏ trên bàn ăn rồi mở ra

"Oa!! Là bánh kem sao? Lại còn là vị dâu mà mình thích."- Điền Mễ Ly bất ngờ. Cô gái này cũng có sở thích giống cô sao?

Mễ Ly thấy một tấm thiệp liền tò mò mở ra xem:

" Tiểu Ly, hôm nay là ngày 28/2. Cũng có nghĩa là sinh nhật con. Biết con thích nhất là dâu tây nên ba đã mua cho con đấy. Con vẫn khỏechứ?"

Điền Mễ Ly sửng sốt. Kiều Mễ Ly, Kiều Tôn- đó không phải là tên nhân vật trong bộ tiểu thuyết mà Tiểu Đóa viết sao?

Điền Mễ Ly hoảng hốt lắc đầu, không thể như thế được. Cô không thể có kết cục bi thảm như thế được.

" Thiên a!! Con có làm gì nên tội với người mà người đối xử vớicon như thế? Con không xinh đẹp, không tài năng, nhưng tại sao lại biếnthành như thế này? Đúng rồi, chuyện này tất cả đều là do Tiểu Đóa. MãTiểu Đóa, tớ hận cậu." Điền Mễ Ly thét.

--- ------ ---------

" Ách xì." Mã Tiểu Đóa hắt hơi, lẩm bẩm: " Lạ thật, bây giờ là mùa hè sao lại bị cảm được chứ?"

Mã Tiểu Đóa không để ý nữa, tiếp tục xem bình luận. Không biết rằng có một người nào đó đang nguyền rủa mình.