Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 12



Mễ Ly một lần nữa thở dài. Giờ này chắc là Kiều Tôn sắp về rồi, cô nên đi tắm thôi.

Doãn Thiên Hạo nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Mễ Ly,cô là đại tiểu thư của Kiều thị, chỉ cần bỏ ra 1 ít tiền là có thể trở thành diễn viên hạng B,C. Vậy thì tại sao lại muốn thực hiện quy tắc ngầm với hắn?

Trình Tố Tố thấy Doãn Thiên Hạo chăm chú nhìn theo bóng lưng của Mễ Ly, ghen tị nổi đầy mắt, nhưng rất nhanh chóng liền thay vào giọng nói dịu dàng:

“ Hạo, anh nhìn cái gì vậy?”

“ Không có.”

“ Bây giờ chắc anh đói lắm rồi. Sao mãi mà dượng vẫn chưa về thế?” Trình Tố Tố quan tâm hỏi.

Đúng lúc ấy Kiều Tôn bước vào. Trình Tố Tố ngọt ngào nói:

“ Dượng vào rồi sao?”

Giọng điệu của Trình Tố Tố ngọt ngào như thế người ngoài không biết lại tưởng là con gái đang làm nũng với ba.

“ Ừ.” Đáp lại câu nói ngọt ngào của Trình Tố Tố là một câu nhàn nhạt.

“ Tiểu Ly đâu?” Kiều Tôn hỏi.

“ Em ấy nói lên tắm rồi.”

“ Ừ. Thím Âu.”

“ Vâng.”

“ Bà làm xong bữa tối rồi thì lên gọi Tiểu Ly xuống ăn tối đi. Tắm lâu quá không tốt đâu.”

“ Vâng giám đốc.”

Trình Tố Tố nói:

“ Hạo, anh ngồi xem TV nhé, để em lên gọi mẹ xuống.”

“ Ừ, em đi đi.”

--- ------ ------ ------ ------Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ -----

“ Tiểu thư, cô tắm xong chưa?” Thím Âu đứng bên ngoài cửa hỏi.

Mễ Ly đang gội đầu xong nghe tiếng của Thím Âu nói:

“ Chưa ạ, thím cứ bảo mọi người ăn trước đi.”

“ Vâng.”

Mễ Ly cũng nhanh chóng tắm mau, cô vốn định không gội đầu nhưng xuyên được mấy ngày rồi.

Mễ Ly thoải mái mặc chiếc áo thun trắng cùng quần short đen vào phòng ăn. Cô ngồi xuống bên cạnh ba Kiều. Vị trí chủ vị là Kiều Tôn, phía bên phải là Mễ Ly cùng Kiều Mặc. Còn phía bên trái lần lượt là Doãn Thiên Hạo, Trình Tố Tố và cuối cùng là Trình Tố Ninh.

Mễ Ly nhìn trênbàn không có chút thức ăn nào,liền hiểu là ba Kiều muốn chờ mình xuống ăn nói:

“ Thím Âu, thím dọn thức ăn đi.”

“ Vâng.”

Sau khi thím Âu dọn thức ăn ra bàn, Trình Tố Tố có chút khó chịu nói:

“ Thím Âu, tại sao lại có tôm?”

“ Tiểu thư, tại vì...” Thím Âu khó khăn giải thích.

“ Chị, tại vì muốn ăn. Chị có vấn đề gì sao?” Mễ Ly nói.

“ Không có, chẳng qua là chị không thích tôm cho lắm.”

“ Vậy sao, em không biết. Thím Âu, thím dọn dĩa tôm chiên xù này xuống đi.”

“ Vâng.” Thím Âu lấy tay định dọn, thì ba Kiều nói:

“ Nhà này không có quy củ sao? Tiểu Ly với Tiểu Mặc đều rất thích ăn tôm nhưng mà chỉ vì cô mà không được ăn sao?”

Trình Tố Ninh thấy sắc mặt Trình Tố Tố hoảng loạn nói:

“ Không có đâu mình, chỉ là Tố Tố nó không thích thôi mà. Mễ Ly làm quá lên thôi.”

“ Còn không bỏ xuống?” Ba Kiều quát.

“ Vâng.”

Mễ Ly đáng thương nói:

“ Chị, em xin lỗi.”

“ Không sao.”

Mễ Ly đang ăn thì:

“ We don’t talk anymore. We don’t talk anymore. Like we used to do. We don’t love anymore. What was all of it for? Oh, we don’t talk anymore. Like we used to do....”

Mễ Ly vội lấy điện thoại ra nghe:

“ Xin chào.”

“ Cô có phải là Kiều Mễ Ly không ạ?”

“ Vâng, tôi là Kiều Mễ Ly. Anh là,...”

“ Tôi ở bên ban tổ chức của công ty KL. Tôi muốn nói là ngày 10/4 đúng 7h sáng xin cô hãy đến để có thể tham gia vòng loại chính thức.”

“ Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, tạm biệt.” Mễ Ly cười nói.

“ Có chuyện gì vậy?” Ba Kiều hỏi.

“ Ba, là người bên công ty KL gọi đến, họ nói vào ngày 10 tháng sau con phải đến để tham gia buổi loại chính thức.”

“ Con định tham gia vào giới Showbiz sao?” Ba Kiều nghiêm giọng hỏi.

“ Ba, con muốn giống như mẹ mà. Con cũng muốn trở thành người nổi tiếng như mẹ, ba không cho sao?” Mễ Ly rưng rưng nước mắt nói.

Kiều Tôn thở dài, ông thật không kìm lại trước dáng vẻ đáng thương này, thở dài nói:

“ Được rồi, con nhớ cẩn thận nếu không cả cái danh Kiều đại tiểu thư cũng không cứu được con đâu.”

“ Chính ba mới nói mà, con là Kiều đại tiểu thư, bọn họ sẽ không làm gì đâu.”

Trình Tố Tố thấy cảnh cha con tình thâm như vậy, nói:

“ Em cũng tham gia sao?”

“ Cũng? Chị cũng tham gia sao?”

“ Ừ.”

“ Nhưng sao lúc đó em không thấy chị?”

“ À, chị nhờ Hạo đăng kí rồi. Bây giờ chị chỉ cần chờ đến buổi loại chính thức thôi.” Trình Tố Tố kiêu căng nói. Thế đấy Kiều Mễ Ly, cô có tiền, địa vị, nhan sắc nhưng cô đâu có bạn trai giàu có, đẹp trai như tôi? Cứ ghen tị thoải mái đi.

Mễ Ly nhìn Doãn Thiên Hạo sau đó khinh bỉ cười:

“ Thì ra là vậy.”

Doãn Thiên Hạo nhíu mày, nụ cười khinh bỉ như thế có nghĩa là gì? Đang khinh bỉ anh sao? Cô lúc trước cũng vậy mà.

Mễ Ly buông đũa xuống nói:

“ Ba, con ăn xong rồi.”

“ Ừ.”

Mễ Ly rửa tay rồi vào phòng gọi cho Tô Nhã Cầm.

“ Mễ Ly, cậu có chuyện gì sao?”

“ Nhã Cầm, bên công ty KL vừa gọi điện cho tớ. Họ nói vào ngày 10/4 là tớ có thể đến tham gia buổi loại chính thức.”

“ Thật sao? Cậu đang từng bước để trở thành ngôi sao đấy.”

“ Ừ, tớ vui quá. Đúng rồi, lát nữa cậu đến nhà tớ ngủ lại đi.”

“ Được chứ, mà để làm gì vậy?”

“ Mai cậu sẽ biết mà cậu đem cả mấy bản thiết kế sang đây đi.”

“ Vâng, thưa siêu sao.”

“ Cậu thật là.”

Mễ Ly định đi mua xe, dùng tiền không phải của mình cô cũng cảm thấy ngại nhưng tiền là của thân xác này nên cô cũng nên tự nhiên dùng thôi. ( Chị tham quá a ~)