Cuộc Đời Của Si

Chương 15



Sáng sớm, Si đã nghe thấy tiếng của Wi nói chuyện với một người đàn ông, hai người nói chuyện rất thân mật

- Anh à! Chiều nay anh có rảnh không? Tới nhà em chơi đi! - Wi nói nũng nịu.

Si tiếp tục nghe tiếng Wi nói:

- Oppa à! Anh nhớ nha! Nhớ đó!.

Nói xong, Wi nhìn thấy Si đang nhìn mình, lập tức Wi tỏ thái độ:

- Nhìn gì hả? Lo đi làm việc của mày đi! Nhiều chuyện vừa vừa thôi!.

Si đi lau nhà, nhưng khi Si vừa đi Wi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

- À! Thế hả! Ahiiihiiihiii....

Chuyện này xảy ra khá lâu rồi, chắc khoảng 1 tháng gì đó, sáng nào Wi cũng đem cái điện thoại ra mà Oppa, anh yêu....riết nên Si cũng quen. Lúc nãy hơi bất ngờ vì Wi nói là chiều nay ảnh sẽ vào nhà chơi. Si hơi lo lắng khi cậu thì đi làm xa mà mợ thì đi ăn đám xa...

CHIỀU.

Si thấy Wi ngồi bên bàn trang điểm "quẹt môi", "chà mặt"... Si hỏi Wi đi đâu thì Wi đáp lại:

- À! Mà mày làm bánh đi nha con! Tí nữa có khách đến nha! Lo làm đi!.

Si vâng dạ rồi đi làm liền, đúng lúc đó tiếng gõ cữa bên ngoài, si đi ra thì lúc đó Wi đã đứng bên cửa sẵn và mở cửa.

Một người đàn ông lớn hơn chị Wi khoảng 2 tuổi, anh ấy cao, đẹp trai và mặc đồ rất phong cách. Và đặc biệt anh ta cầm theo một bó hoa.

- Bất ngờ chưa! - Người đàn ông nói với Wi.

Lập tức Wi nhận lấy bó hoa và ôm anh ta nói:

- Anh yêu! Cảm ơn anh nhiều! Vào nhà anh!.

Hai người ngồi xuống ghế và nói chuyện liên tục rất thân mật, một lúc sau Wi la to:

- Si! Lấy bánh ra cho chị!.

Si lấy bánh bỏ vào dĩa cùng cới hai ly trà đem ra và mời:

- Chị wi uống nước! Anh uống nước!.

Wi nói:

- À! Mà để tao... À! Không! Mà để chị giới thiệu(cho mày) cho em: đây là Satih bạn trai của chị.

Si gật đầu chào có hơi bất ngờ, Satih chào lại và hỏi:

- Em là em ruột của Wi hả?

Si trả lời:

- Dạ không! Là...( Wi cắt ngang) Là em ruột anh. Em với nó thân thiết lắm, nó rất thương em vì em hiền lành, dễ thương....

Si cảm thấy nặng nề nên xin phép ra ngoài hít thở. Một lát sau, Si vào nhà thì không thấy ai cả liền vào phòng của chị Wi thì thấy chị Wi đang nằm ngủ, Si định đi ra thì bỗng nhiên cửa phòng đóng chặt lại và bị khoá ở bên ngoài. Si đập cửa nhưng không được bèn la to:

- Có ai không! Có ai ngoài đó không! Ai ở ngoài vậy ta! Tại sao lại nhốt mình!.

Si tiếp tục đập cửa và kêu chị Wi dậy nhưng không, Wi dường như bị chuộc thuốc ngủ. Si ngồi trong phòng ngẩn ngơ, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên lúc đó điện thoại chị Wi có ai gọi điện, si chạy lại trả lời:

- Alo! Cứu với! Cứu!

Bên đầu dây bên kia là satih( thực ra hắn ta là kẻ nhốt si lại và ăn cắp lục lọi tìm tiền và vàng trong nhà)

Một lát sau hắn ta giả bộ mở cửa và hỏi:

- Có chuyện gì vậy! Sao bên ngoài lại khoá!.

Si kể lại sự việc, Satih cười trong bụng nghĩ thầm" Con nhỏ này ngu hơn con chị của nó nữa".

Lúc này satih đi về, Wi cũng chợt tỉnh dậy và hỏi Satih đâu??? Si trả lời.....