Cuộc Đời Của Si

Chương 11: Tát



Si?????

- Dạ, cậu ơi con ko bao giờ làm những chuyện như vậy!---- Vừa nói mắt si rưng rưng

Cậu nhìn si nói:

- Có sao đâu con, chỉ là vài con cá thôi mà! Đâu có gì to tát đâu.

- Ờ! Hết ăn luôn, cả nhà chết đói vậy?- Mợ vừa nói vừa chằn chằn mặt.

Dù biết mình không làm nhưng si vẫn im lặng nghe những lời xỉa cay độc của mợ. Wi hả hê góp sức cùng mẹ.

Đến lúc Si làm việc rồi, vẫn như bao ngày khác nhưng hôm nay

Trong căn phòng sang trọng đẹp và chảnh, Si đang loay hoay với cái chổi trong phòng rồi bỗng cô thấy mấy cái đồ trang điểm của chị wi, cô tò mò sờ và mở đồ ra.

- Woa! - Si ngạc nhiên.

Cách.cách.cách.... Tiếng chân tới gần tới gần hơn nữa và rồi.

Bụp. Một tiếng rơi xuống đất, những đồ trang điểm bay tứ tung xuống nền đất.

- Mày!

Si lập tức nhặt nhạnh và xếp chúng nhanh chóng vào hộp. Wi lao tới gần Si và rồi tát Si một cái giáng trần mạnh đến nỗi Si té xuống đất, đầu Si đập vào cạnh bàn nhọn.Si ngã xuống đất với vết máu chảy trên trán xuống

Người Wi như mất hồn lập tức Wi đến gần Si quát to:

- Mày tỉnh dậy? Đừng có giỡn mấy trò đó với tao!

Wi lôi Si dậy bằng cách nắm tóc Si lôi lên. Và rồi wi thấy vết máu trên trán si, cô lập tức la to:

-Ba mẹ ơi!!!!!

Si cảm thấy chao đảo, mắt tối dần tối dần........*********