Cuộc Đời Của Si

Chương 10: Cá (2)



Cậu nói với Si trong phòng của mợ:

- Si! Con nấu món cá kho nghệ cho cậu nha! Cậu rất thích ăn đấy!

- Dạ! Con sẽ nấu! - Si nói to.

Lau xong phòng mợ, Si lật đật cầm cây lau nhà đem đi nhúng vào thau nước rồi để ráo lau tiếp. Si không để ý rằng bà mợ đã tráo đổi hai thau với nhau và Si cũng không nhìn vào thau cá nên không biết.

Thau nước Si nhúng cây lau nhà đục, dơ bẩn khiến cho tất cả cá trong thau đều chết trong tích tắc. Bà mợ đi lòng vòng xung quanh thau xem thử như thế nào, bà thốt lên vài câu:

- Wao! Thật tuyệt vời! Cá chết hết rồi! Hết ăn!

Wi từ phòng đi ra thấy mẹ lảm nhảm một mình liền nói:

- Mẹ nói gì vậy?

Bà mợ giật mình xoay ra sau thấy đứa con gái của mình hỏi, bà nói:

- À! Mẹ đang nói là thần linh ban phước cho chúng ta!

- Nhà mình có theo đạo đâu mà " thần linh ban phước" gì hả mẹ? - Wi nói.

Bà mợ không trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa đứng giả bộ như đang đợi ai. Wi nghi ngờ:

- Mẹ làm sao vậy ta!

Từ trong bếp vang ra:

- Con Si!!!! Vào đây! - Bà mợ la to.

-Dạ! Con vào liền!

Si chạy vào phòng bếp rồi bà mợ dặn:

- Tí nữa, mày nhớ kho mấy con cá cho cậu mày ăn nha! Cậu mày thích ăn lắm!

- Dạ! Mợ không nhắc con cũng quên rồi, mà con cũng phải ra coi mấy con cá ra sao đã!

- Ừ! Mày ra coi thử đi!

Si ra ngoài. Bà mợ cười nhếch môi.

Bước tới thau cá Si hoảng hốt la to:

- Cậu ơi! Con cá! Con cá!......

Ông cậu nghe si la to liền chạy ra hỏi:

- Chuyện gì vậy Si?

- Cậu ơi! Cậu nhìn vào thau cá đi! Cá...Cá mất rồi! Nó đi đâu hết rồi!! - Si sợ sệt.

Cậu cũng hơi bất ngờ khi không thấy cá đâu cả, cậu nói:

- Cá này không nhảy được đâu! Nhưng mà tại sao nó biến mất lạ thế chứ!

Wi cũng chạy ra hỏi:

- Si! Mày la gì mà to dữ vậy!

Nghe kể lại chuyện Wi nói:

- Nhớ kĩ lại coi! Mày có để nó vào thau này không?

- Em chắc luôn đó chị Wi! Em nhớ rõ ràng là em đã để cá ở đây! - Si khẳng định.

Bà mợ từ ngoài cửa xuất hiện nói:

- Con cá ở đây nè!

Ba người đều quay ra ngoài cửa nhìn bà mợ nói.

- Đâu? Cá đâu mẹ! - Wi hỏi.

Bà mợ chỉ tay vào thau nước đục dơ đang nằm ở dưới sàn rồi bà dùng cây vớt mấy con cá chết lên.

Ba người nhìn ngơ ngác không hiểu tại sao cá lại vào thau lau nhà cơ chứ.

- Ơ! Lạ vậy! Cá ở trong thau lau nhà ư! Ai bỏ nó vào thau vậy? - Ông cậu nói.

- Ông ngu quá! Không ai điên đến mức mà lấy cá bỏ vào thau lau nhà đâu! Trừ khi có người tưởng thau cá là thau lau nhà nên mới nhúm vào thôi! -Câu nói đầy ẩn ý của Bà mợ khiến ai cũng suy nghĩ lạj sự việc.

- Ai! Là ai đã nhúm vào! - Cậu nói.

Si chưa kịp nói mình là người nhúm cây lau nhà vào thau thì bà mợ nói nhanh:

- Còn ai vào đây nữa! Cái đứa mà lúc nào cũng coi mình là thần thánh bên ngoài nhưng bên trong rất đen tối!! Si nhò!!!!.

Si?