Thông tin truyện

Cuộc Chiến Trạch Nam

Cuộc Chiến Trạch Nam

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thôi rồi thôi rồi, cô bị bạn cùng phòng lừa rồi có phải hay không? Nối tay cho giặc là một hành động bỉ ổi không thể nào tha thứ!  A, cô chính xác là bị hồ đồ cho nên bị u mê đầu óc mất rồi! Cái gì mà phải biết tin tưởng vào bạn bè, cùng bạn bè đồng cam cộng khổ? Không nên! Không nên! Nếu không bạn bè nhất định sẽ "bán" mình cho "địch"! Ai da, cũng không thể trách cô ấy. Anh là anh trai của cô ấy, làm sao có thể vứt bỏ tình máu mủi để đổi lấy tình chị em cùng phòng? Nhưng "quân địch" quá mạnh, cô phải làm sao mới có thể chống trả?Thôi được rồi, cô thừa nhận là mình có chút ngu ngốc, nhưng bị lừa một vố như vậy, quả thật là không thể nào cam tâm!

Này, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với bộ dạng trần truồng còn không nói, lại còn dùng vẻ mặt tỉnh bơ cùng đứa em đáng quý bình luận là như thế nào? Nhịn! Nhịn! Phải nhịn! Quân tử trả thù, mười năm chưa thể tính là muộn! Cô còn dư ra vô số cái mười năm, cô không phải sợ! Này, nhưng mà "kẻ địch" dám hôn môi cô một cách cuồng nhiệt! Như thế này thì cô biết phải làm sao? A, hình như lồng ngực có cái gì đó đang đập thình thịch vô cùng đáng chết!

Bình luận truyện