Cuộc Chiến Học Đường

Chương 27: Chap 27



Ahiii :)) Thi sắp xong rồi nà

Con au lười biếng điên khùng đã cơm báchh rồi đê :))

__________________

– Các em .. – Cô giáo chủ nhiệm hô lên – Hôm nay chúng ta có học sinh mới! Em vào lớp đi!

Cả lớp xôn xao bàn tán về bạn học sinh mới. Xem là trai hay gái,đẹp trai hay xinh gái ..

– Xin chào! Tôi là Dennis,là du học sinh Úc,hân hạnh được làm quen!

Học sinh nữ cả lớp rầm rộ cả lên,gào thét lên,chỉ mong Dennis cho hay bố thí cho mình 1 cái nhìn. Dennis là 1 chàng trai cao ráo,với mái tóc màu đỏ hung,đôi mắt màu xanh dương lai của ba anh lạnh lùng. Dennis đi đến gần cuối lớp thì ngừng lại,nói với hắn:

– Cậu đổi chỗ với tôi được chứ?

Hắn đang nghe nhạc,ngước mắt lên nhìn Dennis,gỡ earphone ra,hỏi lại:

– Cậu nói gì?

– Tôi muốn ngồi đây – Dennis chỉ tay vào chỗ ngồi của hắn-kế bên nó

– E hèm .. – Hắn ho khẽ – Tôi không thể! Sorry!

– Dennis,cậu xuống ngồi cái bàn đối diện đi! – Nó nói,mà kiểu như ra lệnh

Dennis gật đầu,đi về phía bàn đối diện còn trống ngồi xuống. Cô gái kế bên như xém ngất,mắt sáng rực lên khi được ngồi kế Dennis – anh chàng hotboy mới này. Suốt tiết học,Dennis mắt lơ đãng nhìn nó,còn hắn thì kìm nén lửa nóng trong người,máu nóng cứ dồn hết lên não ..

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên .. Dennis với nó cứ như 1 cặp,còn hắn như kẻ bám đuôi. Cả trường có chút bất ngờ với 3 người kia,đi tới đâu mọi người xì xào tới đó

– Selca .. – Dennis lên tiếng

– Suỵt .. – Nó đặt 1 ngón tay lên môi Dennis ra hiệu im lặng – Gọi là Hy!

– A .. Hy .. Cậu khoẻ chứ?

– Ừm! Rất tốt! Còn cậu?

– Very well – Dennis mỉm cười,đưa tay ra vén 1 lọn tóc trước mặt nó

Hắn như kẻ thứ 3,những hình ảnh trước mắt khó chịu không chịu nổi. Lấy kim chọc thẳng vào mắt hắn hắn còn thấy vui hơn. Hắn giơ tay ra túm lấy cổ tay nó,kéo về sau lưng mình

– Cậu .. – Dennis định lao tới đấm hắn thì nó giơ 1 tay ra ngăn,rồi lắc đầu. Dennis lùi về sau

– Bảo! Cậu sao vậy?

– Hy! Tại sao cậu cứ kè kè bên tên này? – Hắn chỉ vào Dennis

– Đó là bạn thân của tớ!

– Bạn thân? Really?

– Thật!

– Ừm ..

Hắn nắm chặt cổ tay nó đến nỗi nó phải kêu lên

– A .. Đau ..

– Sao vậy ?

– Cổ tay tớ đau quá! – Nó chỉ vào cổ tay mình

– Oh,xin lỗi cậu!

Hắn nhìn vào cổ tay nó,một vòng đỏ bao quanh cổ tay nó,có chỗ còn hơi tím lên. Hắn thật sự quá giận rồi!

– Dennis! Đây là người yêu của tôi! Cậu nhớ nhé!

– Vâng! – Dennis gật đầu rồi bỏ đi nơi khác

Nó quay sang hắn,nở 1 nụ cười ấm áp với hắn. Tay cầm chặt tay hắn

– Với tớ mãi mãi chỉ có cậu!

Nó mỉm cười rồi buông tay ra,đi ra chỗ khác với 3 nhỏ bạn

Hắn nhìn vào tay mình,thà nó mãi nắm chặt tay hắn như lúc nãy,hắn mong nó đừng buông tay hắn .. Hắn sợ điều đó lắm ..

– Hy,Dennis chuyển vào trường mình làm gì vậy? – Như hỏi

– Để tiện điều tra chung í mà! – Nó trả lời

– Tớ biết Black Cat thủ lĩnh là ai rồi! – My lên tiếng

– Là ai thế? – 3 nhỏ đồng thanh

– Là Kathy,1 nhỏ học lớp 12,con của chủ tịch tập đoàn Kaly,thừa kế Black Cat của anh trai – My đọc 1 tràng

– Sao cậu biết vậy? – Kỳ hỏi

– Ối dào,cái hệ thống bảo mật của máy tính chủ của Black Cat như hàng dỏm í,hack 1 lần là vào được – My bĩu môi

– Thật sự là dễ vậy sao? Vậy sao Black Cat lại có thể điều tra ra tụi mình nhỉ? – Như hỏi

– Do có FCP góp sức đấy! Mà coi chừng .. – Nó đang nói thì ngừng lại

– VENUS!!! – 3 nhỏ đồng thanh la ầm lên

[ Hãy nhớ nhé FSA,các bạn đang ở trường :)) ]

Cả trường nhìn tụi nó với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn vì – Ồn ào. Bọn hắn nhìn bọn nó ngạc nhiên,như thất vọng 1 điều gì đó

Giờ giải lao đã hết,sân trường vắng hoe,chỉ thấy bóng dáng 1 cô gái mặc 1 chiếc áo choàng da báo,mái tóc đỏ nhàn nhạt phủ ngang vai,đôi mắt xa xăm và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón tay cô gái đó! Rực rỡ dưới ánh mặt trời .. Lấp lánh ..

– Dennis! – Như vẫy vẫy Dennis đang bị bao vây bởi đám con gái của lớp

– Dennis! BlackC,Kathy,grade 12. Giải quyết! – Kỳ ra lệnh

Dennis gật đầu,đi ra khỏi lớp

Bọn hắn ngạc nhiên,bọn hắn không ngốc tới mức không biết tụi nó đang nhỏ hotgirl Kathy của khối 12 – cũng là chủ bang Black Cat,nơi mà FCP đang hợp tác. Bọn hắn,mỗi người hướng đến 1 suy nghĩ riêng ..

Ra về,thì tức nhiên các couples đèo nhau về rồi .. Ai về nhà nấy =)))

– Dennis sống chung nhà với mấy cậu sao? – Quân ngạc nhiên hỏi khi thấy Dennis bước vào nhà chung với tụi nó

– Oh,không!Dennis chỉ ghé chơi thôi!

Bọn hắn nghi hoặc quay xe về,không quên nói tạm biệt

– Selca,sao cậu phải giấu những tên đó thế? – Dennis ngồi xuống hỏi

– Vì bọn tớ đã từng nghĩ họ là FCP .. – Nó hạ giọng

– Ừm .. Còn về chuyện Black Cat? – Dennis hỏi

– Giải quyết trong đêm nay đi!

– Vâng!

Lạnh lẽo,1 màu lạnh lẽo bao trùm căn phòng này ..

11:30 P.M – TẠI 1 CON HẺM NÀO ĐÓ

– Dennis,vũ khí cậu lấy đủ chứ? – Như hỏi

– Vâng!

Rồi Dennis đặt xuống đất 1 cái túi đen,anh mở ra,1 đống vũ khí tân tiến hiện đại trong đó

Vì lần này chỉ có Như và My đi cùng Dennis và 1 số đàn em nên số vũ khí cần cũng không nhiều. Như và My cũng đeo 1 lớp mặt nạ,1 tím 1 đỏ để không ai biết danh tính của 2 nhỏ

– Oh,Lucy ~ Tới sớm nhỉ? – 1 cô gái mặc 1 bộ đồ xanh đen bước ra trước mặt bang FSA

– Oh,Kathy. Chúng tôi luôn đúng hẹn mà! – Như vừa dứt lời,bên Black Cat đã xông vào đánh

My phất tay 1 cái,tất cả anh em trong FSA xông lên đánh

2 bên đánh nhau sống chết. Cuối cùng,chỉ còn Kathy đứng chết trân ở đó nhìn đàn em nằm hết dưới bãi đất

– Kathy,cô muốn thế nào? – Như bẻ tay kêu răng rắc,từ từ tiến về phía Kathy

Kathy ngồi xụp xuống đất,mắt rưng rưng nước mắt

– Tôi .. chỉ muốn sống bình yên với tất cả các bang .. Nhưng .. FCP đã ép tôi phải làm vậy .. Nếu không .. Hức .. Nếu không ..

– Nếu không gì? Nói rõ – My quát lên,tay đập vào bức tường bên cạnh

– Họ sẽ giết anh trai tôi .. Hức ..

– Cô bị ép? Được,tôi cho cô 1 con đường duy nhất là .. Hãy đi ra khỏi thế giới ngầm này đi! Là giải pháp tốt nhất cho cô! – Như nhíu mày,rồi chỉ vào Kathy quát lên

– Ưm .. Tôi biết rồi ..

Rồi Kathy đứng dậy,ôm mặt chạy đi khỏi con hẻm này,cũng là cô đã rời khỏi thế giới ngầm đầy nguy hiểm này ..

– Là do FCP làm? – My chau mày nhìn Như

– Tớ mong .. là .. không phải .. – Như ngập ngừng nói,vẻ mặt toát ra sự đau buồn

– Dennis! Giải quyết số vũ khí này đi! Đúng 12:00 P.M bọn cớm sẽ tới đấy! – My nói rồi quay lưng bỏ đi,vứt chiếc mặt nạ xuống đường rồi kéo Như đi,nói thầm vào tai Như: ” Lucy,cậu hãy nhớ FSA không có chuyện tình cảm trong các cuộc chiến. Cậu hãy giữ lại lý trí còn sót lại của mình đi! “. Như gật đầu,gỡ chiếc mặt nạ ra rồi quăng vào chiếc thùng rác gần đó

– FSA .. Quá mạnh mẽ! Kathy,xin lỗi vì đã lợi dụng cô! FCP .. Chưa thể nói trước điều gì!

Cô gái với dáng vẻ lạnh lẽo ấy đứng nhếch môi cười,tay xoay xoay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh trăng khuya ..