Cuộc Chiến Học Đường

Chương 26: Chap 26



Trên đường về,Kỳ ghé đại vào 1 tiệm tạp hóa,mua 1 lọ tương đen và về

– Hi,bọn tớ về rồi đây! – Như reo lên,tay giơ bịch chứa lọ tương lên

– Nhanh vậy? Vào nhà làm tương với tớ đi Như! – My đứng dậy rồi kéo Như vào nhà

Đặt lọ tương lên bàn,My quay qua hỏi Như:

– Lucy,thế nào?

– Black Cat hình như đã phát hiện ta là FSA!

– Thật sao? Không tin nổi!

– Lami cũng đã nói ta nên triệt để Black Cat càng sớm càng tốt! Cậu cũng nên thông báo cho Selca vào tối nay!

– Đã hiểu

Rồi My đổ tương ra chén,cho thêm 1 ít sa tế,rồi lấy muỗng khuấy lên,đem ra ngoài

– Tương có rồi đây!

– Tối này chúng ta ở đây làm gì thế? Sinh nhật ai à? – Hắn hỏi

– Hihi,mừng ngày tớ và Quân quen nhau! – My ngây thơ trả lời

Cả đám đều chúc mừng cho My và Quân,rồi My quay sang nhìn nó:

– Không biết Hy với Bảo thế nào rồi nhỉ? Hahaha ..

– Tớ và .. – Nó ấp úng

– ??? – Cả đám có 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu – trừ hắn

– Tớ và Hy đang hẹn hò đấy! – Bảo lên tiếng giật phăng những cái dấu chấm hỏi mọi người

– What??? – Cả đám đồng thanh trừ hắn và nó

– Là thật .. – Nó lí nhí nói

– What the fuc.. king ..

Kỳ đang định văng lời chửi thề ra thì Lộc lấy tay bịt miệng Kỳ lại. Lộc cũng chẳng biết sao lại vậy,chỉ là anh không muốn thấy Kỳ chửi thề,vậy thôi! Kỳ ngớ người ra .. Mặt đỏ hết cả lên,im lặng .. Lộc phía sau tay mình,mặt Kỳ hơi ấm,anh nghĩ Kỳ sốt,bỏ tay ra,anh nói nhỏ vào tai Kỳ:

– Sốt sao?

– Ưm .. Không .. – Kỳ lắc lắc đầu

– Tối lạnh lắm,đừng để bị ốm! – Lộc cởi áo khoác len của mình ra,khoác vào người Kỳ

Cả đám đang nghe tin nó và hắn hẹn hò,thì lại thấy thêm cái cảnh thân mật của Lộc và Kỳ .. Aizzz,hôm nay chắc cả lũ chết sớm vì đau tim mất!

Kỳ mặt nghệch ra nhìn hành động của Lộc .. Mắt ngây thơ chớp chớp ..

– Mọi người đang làm cái giống gì vậy ? ==” – Nó chống hông,lên tiếng hỏi,cắt đứt cái không gian đang đóng băng này

– Chuyện yếu tim cứ tới dồn dập vậy hở??? – Như vờ đập nhẹ vào tim mình

– Thôi thôi,ăn đi ăn đi! – Nó khua khua tay,ngồi xuống ăn tự nhiên

– … ” Sao Hy lại tự nhiên đến vô duyên vậy chứ .. ? ”

– Hy,giải thích đi! – My nói

– Thì tớ với Bảo hẹn hò,lạ lắm sao .. ?

[ Phải nói là 6 anh chị kia giả ngơ ghê thật ~ Hum bữa mới nhòm lén 2 người kia ôm ấp xong ~ ]

– Ờ .. – My như nhớ lại gì đó – À,ờ,không lạ .. Hihi

[ Nhạt nhẽo với mấy anh chị này ghê! ]

Cả đám cũng như nhớ lại gì đó – trừ nó và hắn ngơ .. Cả đám đánh trống lãng ngồi xuống ăn [ Hơ .. ~ ]

22:30 P.M

Sau khi ăn uống no nê,cả đám để cái đống ” rác ” kia ở ngoài vườn,còn cả đám vô phòng khách ngồi

– Nam ngủ hết ở dưới phòng khách .. Oáp .. Nữ lên trên phòng ngủ như bình thường .. Oáp .. Vậy nhé,tớ lên trước .. – Như ngáp ngắn ngáp dài lê thân lên lầu

– Lucy .. À .. Như .. Oáp .. Đợi tớ! – Kỳ lê thân lười đi sau Như

– Bọn tớ cũng lên phòng đây! – My và nó cũng đi lên phòng

Tụi hắn ngồi đối diện với nhau,suy nghĩ gì đó,cả căn phòng mang 1 màu lạnh lẽo ..

– Lucy? Liên quan đến FSA chăng? – Phong lên tiếng

– Lần trước Black Cat có gửi cho chúng ta 1 bức ảnh .. Đúng là nhà này .. – Lộc cầm 1 bức ảnh nhìn

– FSA .. Tớ mong chúng ta nghĩ sai .. – Quân chống cằm suy nghĩ

– Bí mật có 1 ngày sẽ lộ ra .. Chờ đợi .. Là những gì FCP có thể làm .. Black Cat là 1 vật thế thân hoàn hảo .. – Mặt hắn không chút cảm xúc,đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo

Ở 1 góc nào đó ..

– FCP .. FSA .. Sự đối đầu hoàn hảo .. – 1 cô gái đứng khoanh tay nhếch môi cười .. 1 nụ cười tàn nhẫn ..