Cuộc Chiến Học Đường

Chương 15: Chap 15



Hôm nay là ngày nó đi học lại,tâm trạng nó phấn khởi hơn bao giờ hết,nó cùng 3 nhỏ bạn đi bộ đến trường.Tụi nó vừa bước tới cổng thì cổng trường kín mít,quá trời người la lên,rồi gào lên đầy đủ.Mỗi nơi mỗi câu,nghe như 1 cái chợ vậy

– Lâm Minh Hy!Lâm Minh Hy – ở góc phải la lên

– Trần Tố Kỳ!Trần Tố Kỳ – góc trái la

– Đỗ Xuân My!Đỗ Xuân My – ở góc gần trái la

– Trịnh Mẫn Như!Trịnh Mẫn Như – góc gần phải la

– Cái quái gì đang xảy ra vậy? – Nó nói

– Cái gì vậy trời? – My hoảng hồn

– Om sòm như cái chợ vậy.. Aishhh – Kỳ bực mình

– Gì đây gì đây?Fanclub hả trời? – Như nhìn mọi người mà chóng cả mặt

– MỌI NGƯỜI GIẢI TẢN CHO TÔIIIII!!!!!!! – Thầy thể dục từ đâu phóng ra quát tháo lên

Cả trường giải tán hết chỉ trong 5 giây.Tụi nó cũng từ từ bước vào sân trường,ở trong sân trường,chính mắt tụi nó nhìn thấy 4 tên con trai đang mỗi đứa 1 góc nói chuyện với lũ con gái của trường,tụi nó thấy ngứa mắt vô cùng nên chẳng thèm nói nhiều,bỏ thẳng lên lớp,trừ Như ra.Như thấy vậy liền bước thẳng ra chỗ Phong,đập cái Bốp vào lưng Phong,Phong hết hồn quay ra thì chạm mặt Như,Như gằn từng chữ một:

– CHỒNG à,mình lên lớp đi NHÉ! – Như nhấn mạnh chữ ” chồng ” để đuổi tụi kia đi,nhấn mạnh chữ cuối rồi véo thật mạnh vào hông ” ông chồng yêu quý ”

Phong liền biết lí do ” phu nhân ” giận nên liền lủi thủi đi theo Như,mang theo khuôn mặt khó coi vô cùng.Còn mấy đứa con gái lúc nãy nói chuyện với Phong nhìn Như khinh bỉ rồi cũng bỏ đi

Như giận dỗi bỏ đi 1 mạch,còn Phong thì chạy theo sau năn nỉ gãy lưỡi

– Như à,đừng giận nữa mà!

– Hứ! – quay mặt chỗ khác

– Chỉ là xã giao thôi mà Như

– Xã giao là vậy đó hả?

– Chứ vợ muốn xã giao là thế nào?

– Là không thân thiết như vừa nãy

– Là thế nào?

– Là …

Như vừa nói tới chữ ” là ” ,1 nụ hôn của Phong trên môi Như đã che lấp câu trả lời kia,Như mặt đỏ ửng lên,đơ cả người ra.Môi Phong rời môi Như,Phong liền nói:

– Không thân đến mức này đâu!

– Phong ..

– Kêu tớ bằng anh đi!

– Bằng tuổi nhau cơ mà!

– Không kêu là phạt ngay

– Cứ việc ..

1 lần nữa 2 môi lại chạm nhau,Như lại ngượng lần nữa

– Là hình phạt đó! Cứ cãi nữa xem

– Phong ..

– Này,phạt nữa nhé?

– Anh .. quá đáng

– Hì,thế mới ngoan,mốt không nghe lời anh phạt đấy

Rồi 2 người dắt tay nhau đi ..

– Như đâu rồi nhỉ? – Kỳ ngồi gõ bút

– Nó chắc đang đánh ghen với chồng nó rồi – My cười

– Ừm,chắc vậy ha! – Kỳ cười đáp

– Hy này!Sao nãy giờ im lặng vậy? – My nhìn nó thắc mắc

– A .. Ờ .. Không có gì hết.Mà vào học rồi kìa – Nó lơ đãng trả lời

Cặp đôi đường ngọt kia cũng vào lớp.Rồi tới 3 tên con trai kia cũng vào.Mọi thứ rất bình thường,tụi nó tụi hắn vẫn như chó với mèo ( chắc chắn là trừ couple đường ngọt kia rồi ) nhưng hôm nay hắn và nó như người dân nước lã vậy,chả ai thèm nói chuyện với ai cả,nó chỉ biết nhìn hắn không nói nên lời,rồi nó cũng cúi xuống lấy sách vở ra học.Từng tiết học trôi qua lặng lẽ rồi cũng đến giờ ra chơi,nó bỏ qua bữa ăn sáng,đi tìm hắn.Bỗng nó thấy hắn ở sân sau,định chạy ra thì nó thấy 1 cô gái trường này bước tới gần hắn,ngồi xuống cạnh hắn,vuốt nhẹ mặt hắn rồi nói:

– Anh,mai chúng ta lại đi chơi nhé?

– Được thôi

– Em yêu anh

– Ừm

– Anh có yêu em không?

– Có

Nó nghe xong mà tim lại thật đau dù chẳng biết lí do là gì.Rồi nó ngã xuống đất

” Xoạt ” Hắn nghe thấy tiếng động ở bụi cây gần đó thì lại gần,hắn thấy có 1 người đang nằm ở đó,là nó,mắt hắn nổi lên từng tia đỏ,hắn vội bế xốc nó lên,lay lay nó:

– Hy,Hy,này!

– Bảo ..? – Môi nó khẽ mấp mấy,mắt vẫn nhắm nghiền

– Ừm,tớ đây – Hắn đưa tay đặt nhẹ trên má nó

– Bảo .. Tớ .. có .. lẽ .. đã .. thích .. cậu rồi!

___________________________

Vì Yuu hơi rảnh nên mới viết chap nữa

Chap này hơi bị nhìu cảnh dành cho couple Phong-Như ^^

Mong mọi người vẫn ủng hộ Yuu